01/01/2019 01:29 GMT+7

Tây - Ta cùng đón năm mới ở TP.HCM

BÌNH MINH – CÔNG TRIỆU
BÌNH MINH – CÔNG TRIỆU

TTO – Tối 31-12, khi khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ 2018 và năm mới 2019 sắp đến gần, dòng người Tây - Ta từ các nơi đã đổ về trung tâm Sài Gòn với các hoạt động đón năm mới 2019.


Tây - Ta cùng đón năm mới ở TP.HCM - Ảnh 1.

Lisa-Marie Jane (bên phải) và Charlotte, hai cô gái đến từ Đức thích thú khi đón giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đi cùng vợ và con nhỏ, anh Lê Văn Hậu (huyện Bình Chánh, TP.HCM), chia sẻ vì là người con Việt nên tết dương lịch nên tết dương lịch chỉ là dịp để gia đình đi chơi cùng nhau. Ngoài ra, vì thời tiết hôm nay của TP.HCM khá mát mẻ cũng là một lí do nữa khiến gia đình anh cùng mọi người đổ ra đường.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều em nhỏ xinh xắn thích thú xúng xính trong tà áo dài cùng bộ bố mẹ dạo quanh trong kỳ nghỉ lễ tết dương lịch năm nay.

Các em bé thích thú đón năm mới 2019 - Video: CÔNG TRIỆU

Trong những năm gần đây, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật, TP.HCM ngày càng đón nhiều du khách quốc tế đổ về trong các dịp lễ, Tết, trong đó không thể bỏ qua đêm giao thừa 31-12.

Rất nhiều du khách có mặt trên khu phố đi bộ Nguyễn Huệ vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là những người lần đầu tiên đến Việt Nam. Dù mang nhiều quốc tịch khác nhau như Na Uy, Đức, Ấn Độ hay Hà Lan nhưng tất cả đều có chung mong muốn được trải nghiệm một năm mới "rất khác", ở một nơi mà đối với họ là "vô cùng sôi động và thú vị".

Jon và Kristine Skaaland (người Na Uy) cho biết đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm đêm đón giao thừa tại TP.HCM. Vừa mới đáp máy bay xuống được 2 tiếng trước, cả hai đã kịp có mặt tại khu phố đi bộ Nguyễn Huệ để hoà cùng dòng người tham dự các sự kiện đón năm mới tại đây. Vừa mua cá viên chiên từ một xe hàng rong, Jon tươi cười cho biết anh muốn thưởng thức các món ăn tại Việt Nam và đã muốn đến đất nước hình chữ S từ ba năm trước.

"Tôi đã nghe được rất nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam, đó là lý do chúng tôi luôn muốn ghé thăm mảnh đất này. Tôi dự định dành đến ba tuần để đi hết những danh lam thắng cảnh ở đất nước các bạn".

Là một người thuyền xuyên đi du lịch nước ngoài, ông Chris Broadway, (42 tuổi, đến từ Mỹ), cho biết vì bản thân thích khám phá nên ông luôn chọn các dịp lễ tết để khám phá văn hoá mỗi nước. Lí do quay lại và ăn tết tại Việt Nam đến lần thứ 3 được ông Chris lí giải rằng ông muốn quay lại để thăm những "người bạn" thân thiện mà ông quen được từ các chuyến thăm Việt Nam trước.

"Happy. Happy. Happy. Năm mới tôi cầu chúc cho bản thân cùng mọi người được hạnh phúc" - ông Chris chia sẻ thêm.

Lisa-Marie Jane và Charlotte, hai cô gái đến từ Đức cũng nằm trong số những người nước ngoài đến TP.HCM tham gia các hoạt động mừng Tết dương lịch. Lisa cho biết không khí đón Tết tại Việt Nam khiến cô và nhiều bạn bè người Đức thích thú xen lẫn ngạc nhiên vì sự náo nhiệt, ồn ào với rất nhiều người đổ xô ra đường. Hầu hết tại các quốc gia châu Âu, đêm giao thừa là thời điểm mọi người quây quần bên gia đình cùng những món ăn ấm áp, cầu nguyện cho một năm mới an yên. Vì vậy, trải nghiệm tại TP.HCM đối với Lisa là một điều thú vị trong dịp đầu năm 2019.

Tây - Ta cùng đón năm mới ở TP.HCM - Ảnh 3.

Jon (bên phải ảnh) và Kristine Skaaland (người Na Uy) đón năm mới 2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Việt Nam - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tây - Ta cùng đón năm mới ở TP.HCM - Ảnh 4.

Một cặp đôi xem lại những hình ảnh do mình chụp được tại đường sách Nguyễn Văn Bình - Ảnh: BÌNH MINH

BÌNH MINH – CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên