
Cửa sổ tàu SE5 ở vị trí toa 4 bị viên gạch làm vỡ tung, mảnh kính vương vãi khắp khoang tàu - Ảnh: TRÂM ANH
Ngày 15-8, em Đoàn Nguyễn Trâm Anh (trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi khi chứng kiến khoảnh khắc kính tàu SE5 vỡ nát.
Theo Trâm Anh, em mua vé tàu SE5 đi chặng Nha Trang - TP.HCM để nhập học sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, khi tàu chạy đến địa phận TP Đồng Nai thì xảy ra sự việc.
"Em lên tàu ở ga Nha Trang lúc khoảng 10h30 ngày 15-8, ở toa số 4 khoang 4 giường.
Đến khoảng 16h15, khi đang ngồi trên giường thì em nghe tiếng động rất mạnh cùng với tiếng vỡ của kính tàu hỏa. Buồng em vương vãi mảnh kính vỡ và một cục gạch còn nguyên vẹn do ai đó ném" - Trâm Anh kể lại.

Viên gạch làm vỡ kính tàu SE5 - Ảnh: TRÂM ANH
Trâm Anh cho biết khi nghe tiếng động mạnh, nhiều người từ các khoang bên cạnh cũng chạy ra để xem. Sau ít phút sợ hãi, Trâm Anh đã báo cho nhân viên trực tàu và được đưa sang một khoang khác.
Theo đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, đơn vị đã nắm được sự việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
"Hành vi ném đá lên tàu hỏa là rất nguy hiểm và cần lên án, đồng thời xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho hành khách và những chuyến tàu" - đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận