
Cả người và xe được chở qua các điểm ngập - Ảnh: N.AN
Loay hoay đi qua mấy điểm ngập ở đường Phùng Hưng, anh Minh Đức (La Khê - Hà Đông) có lúc tưởng chừng không thể qua được khi nước dâng cao khiến cho xe... dừng đột ngột.
Con đường đau khổ
Tuy vậy, anh Đức cố gắng đề, nổ ga liên tục, anh đi qua được mấy đoạn ngập sâu trước cổng Viện 103 và Viện Bỏng, song đến đầu đường 70 thì... kẹt lại khi mọi người khuyến cáo đây là đoạn đường ngập sâu nhất.
Thấy anh Đức đang loay hoay đẩy xe máy, một vài người làm dịch vụ chở xe qua điểm ngập tới chào mời. Đoạn đường chỉ khoảng trăm mét tại đường 70 Tân Triều gần Bệnh viện K Hà Nội, nhóm làm dịch vụ ra giá... 200.000 đồng chở cả người và xe qua điểm ngập.

Một người đàn ông làm dịch vụ chở xe qua điểm ngập - Ảnh: N.AN
Chần chừ một lúc, anh Minh Đức quyết định thuê dịch vụ khi nhìn thấy lượng xe tải, xe container chạy qua liên tục khiến cho "sóng" đánh liên hồi.
"Phải loay hoay mất 15 phút cho quãng đường khoảng trăm mét để đi được đến đầu đường vào Bệnh viện K Tân Triều. Do tôi phải đi chăm mẹ ốm đang nằm ở viện, nên cố gắng đi dù đường ngập sâu.
Đến cửa viện chỉ còn cách hơn trăm mét cũng không thể dắt xe được nữa nên đành phải chi tiền để đi qua điểm ngập, kịp giờ vào thay ca chăm mẹ" - anh Đức chia sẻ.
Nhiều hộ dân hai bên đường cho hay, tuyến đường 70 gần cổng Bệnh viện K Tân Triều được ví là "con đường đau khổ", khi những ngày nắng, đây là điểm nóng về giao thông do tắc đường kéo dài. Còn những ngày mưa, chỉ một trận mưa là đường ngập khiến phương tiện đi lại, di chuyển rất khó khăn.

Đường rẽ vào cổng Bệnh viện K Tân Triều nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại, đi khám chữa bệnh của người dân - Ảnh: N.AN
Đặc biệt, đây là tuyến đường có nhiều xe container, xe tải đi qua nên người dân đi lại càng khó khăn mỗi khi mưa ngập. Bởi không chỉ nước ngập sâu mà các xe hạng nặng di chuyển nhanh khiến cho "sóng" đánh dạt hai bên đường và các phương tiện xe máy, xe đạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
"Chúng tôi ở đây đã quen sống chung với lũ, nhưng bà con đi lại rất khó khăn khi vừa mưa ngập, tắc đường, bụi bẩn. Chỉ mong tuyến đường này sớm được nâng cấp, mở rộng hơn. Đây là tuyến đường nối với các tỉnh lộ và có nhiều bệnh viện lớn nên nhu cầu đi lại rất lớn" - chị Hương sống tại đường 70 chia sẻ.
Khi đường ngập sâu, nhiều người làm nghề dịch vụ chở hàng "tranh thủ" mang xe kéo để chở xe qua các điểm ngập, ra giá trung bình 200.000 đồng/lần chở.

Dịch vụ kéo xe nở rộ ở nhiều điểm ngập sâu - Ảnh: N.AN
Dịch vụ chở xe qua điểm ngập nở rộ
Tại nhiều nơi ngập khác như đường Tây Mỗ, Xuân Phương, Mễ Trì, quanh tòa nhà Kengnam hay trước sân vận động Mỹ Đình, đường Tố Hữu kéo dài... nhiều điểm ngập sâu khiến xe cộ không thể di chuyển.
Vì vậy, dịch vụ xe kéo qua điểm ngập mọc lên, thu bội tiền khi nhiều người dân chấp nhận để cả người và xe an toàn qua điểm ngập, thay vì phải mất tiền triệu đi sửa xe.
Chị Mai nhà ở Hoài Đức đi làm tại một cơ quan trên đường Dương Đình Nghệ kể thường ngày đi qua sân vận động Mỹ Đình đường thoáng và thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, thời gian gần đây cứ mưa là ngập sâu tại tuyến đường Lê Quang Đạo, nên chị phải đổi hướng để di chuyển qua cung đường khác xa hơn, dù vậy đi lại cũng vẫn rất khó khăn.
"Có những điểm ngập sâu như Mỹ Đình, có dịch vụ kéo xe hay thậm chí có thời điểm người dân đi lại bằng xuồng. Do đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên tôi không lựa chọn đi tuyến đường này, đi xa hơn vào các tuyến đường ít ngập hơn. Dù vậy cũng có lúc phải lội bộ và mất hơn tiếng đồng hồ mới đến chỗ làm" - chị Mai chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận