21/06/2010 05:05 GMT+7

Tấp nập cầm đồ mùa World Cup

S.BÌNH ghi
S.BÌNH ghi

TT - Khi tiếng kèn vuvuzela cất lên từ Nam Phi để bắt đầu một mùa World Cup, các tiệm cầm đồ tại Sài Gòn cũng bắt đầu bước vào mùa làm ăn nhộn nhịp “hốt bạc” được trông đợi nhất.

EJspTNri.jpgPhóng to
Tiệm cầm đồ TV trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) tấp nập khách hàng trẻ tuổi (ảnh chụp chiều 15-6) - Ảnh: M.T.

Vòng đấu bảng World Cup khởi tranh được gần hai tuần lễ thì không khí tại các phố cầm đồ ở Sài Gòn như khu chợ Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), đường Bắc Hải (Q.10), khu làng đại học Thủ Đức... cũng tiếp tục “nóng” từng ngày cùng vòng lăn của trái bóng Jabulani.

Từ sáng sớm đến khuya, nhiều tiệm cầm đồ vẫn sáng ánh đèn và tấp nập người vào ra. Nhiều tay cá độ đã phải đau khổ đem cầm cố đủ loại tài sản của mình vì nhiều trận đấu bị trật kèo diễn ra liên tục trong mùa giải.

Hốt bạc

Chủ tiệm cầm đồ ĐĐ (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) cho biết: “Mới vòng đấu bảng mà nhiều người đã cầm cố xe máy, giấy tờ nhà đất... vì lần này kèo dưới thắng nhiều quá, vào vòng trong chắc chắn còn sôi động hơn nhiều”. Nhiều chủ tiệm cầm đồ thừa nhận nếu World Cup 2010 không khởi động bằng những trận đấu khá bất ngờ, thú vị thì có lẽ không khí tại các phố cầm đồ sẽ không sôi động như hiện nay.

Trung tá Trần Văn Tâm- Đội trưởng quản lý đặc doanh Phòng Cảnh sát quản lý về TTXH (PC64) công an TP.HCM:

Xuất hiện nhiều dịch vụ cầm đồ tự phát

Theo số liệu mới nhất, hiện trên địa bàn TP.HCM có 2.047 cơ sở dịch dụ cầm đồ có đăng ký hợp pháp theo quy định của nghị định 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, vào những mùa bóng đá như World Cup hay Euro... những dịch vụ cầm đồ tự phát cũng xuất hiện nhan nhản để phục vụ nhu cầu “máu mê” của một bộ phận người dân đam mê cá độ bóng đá.

Tùy mức độ sai phạm trong khung quy định như tăng quá lãi suất, cầm cố những hiện vật không có giấy tờ hợp pháp... những nơi này sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Trong thực tế, PC64 đã giám sát rất chặt chẽ từ xã phường đến quận huyện theo từng quý, sáu tháng và những đợt cao điểm khác nhưng tình trạng vi phạm về chuẩn dịch vụ cầm đồ là không nhỏ, đặc biệt là các kỳ World Cup.

Chỉ hơn một tuần lễ thi đấu mà nhiều “kho” của các cửa hàng đã quá tải, phải cơi nới hay thuê thêm mặt bằng chứa hàng vì lượng khách đến cầm đồ quá nhiều từ máy vi tính xách tay, điện thoại di động, xe gắn máy và cả xe hơi...

Nhiều tiệm cầm đồ đã không thèm nhận những mặt hàng có giá trị thấp như hàng gia dụng, các loại giấy tờ tùy thân... như bình thường mà chỉ nhận cầm nữ trang, xe gắn máy đắt tiền như SH, Dylan, giấy tờ nhà đất, xế hộp...

“Sự xuống phong độ bất ngờ của các đội bóng hàng đầu châu Âu như Pháp, Anh, Tây Ban Nha... khiến lượng thua kèo của dân cá độ càng tăng. Riêng trong đêm Pháp thua Mexico, tiệm của tôi đã chi ra vài chục triệu đồng cho người đến cầm cố. Có buổi cầm đến cả chục cái máy vi tính xách tay thay vì chỉ lèo tèo vài ba chiếc mỗi ngày như trước giải” - chủ cửa hiệu cầm đồ QT trên đường Bắc Hải hồ hởi nói.

Sau trận Đức thua Serbia 0-1, tại tiệm cầm đồ TH, đường Trường Chinh (Q.Tân Bình), mới tờ mờ sáng đã có gần chục người đến cầm cố tài sản. Hai thanh niên cầm xe gắn máy là một chiếc SH và một chiếc Air Blade. Vài người đến cầm điện thoại di động và máy vi tính xách tay... Cá biệt có ông mặt rầu rĩ nài nỉ tiệm cho cầm đầu máy DVD với số tiền 500.000 đồng dù theo ông, gia đình vừa mới sắm với giá hơn 3 triệu đồng.

“Hẻo quá, cầm đỡ ít ngày rồi kiếm tiền chuộc lại cho bả và mấy đứa nhỏ ở nhà. Mình bắt Đức, ai dè trật kèo. Thôi hi vọng mấy trận đấu sau vậy...” - ông than thở.

Tại tiệm cầm đồ TM trên đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp, một ông khách mắt thâm quầng, lấm lét nhìn trước nhìn sau rồi bước nhanh vào tiệm móc ra sợi dây chuyền nữ xin cầm với số tiền 1 triệu đồng. “Dây chuyền này là hàng chợ, lại không có giấy tờ, chưa gì có vẻ phai màu rồi... chỉ cầm 500.000 đồng thôi, nếu không đồng ý thì cứ đi tiệm khác” - bà chủ tiệm phán.

“Dây chuyền này là nữ trang tui tặng khi cưới bả. Kẹt quá mở tủ lén vợ lấy đi cầm, chừng nào lãnh lương đi chuộc lại...” - ông khách nói nhỏ.

Bất ngờ hơn, một phụ nữ trạc 40 tuổi bước xuống từ xe hơi bốn chỗ đời mới, đề nghị chủ tiệm cho cầm một sổ hồng với số tiền 200 triệu đồng. “Hổm rày thua trắng, bắt đội nào thua đội đó. Tui cầm giấy tờ nhà quyết gỡ thử trong mấy ngày tới coi sao, còn đá là còn hi vọng mà...” - bà khách đầy vẻ bơ phờ, cay cú nói.

Diễn biến trên sân cỏ trong những ngày thi đấu vừa qua liên tục bất ngờ khi một số đội kèo trên mờ nhạt. Và hàng loạt tài sản của nhiều người lại thi nhau được ký gửi tại các tiệm cầm đồ.

Một chủ cửa hiệu cầm đồ trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) cho biết: “Mọi năm chỉ khi bắt đầu vào vòng trong (vòng 1/16 trở đi) mới đông khách, nhưng năm nay mới đá vài bữa dân cá độ đã tìm tới rồi”. Cũng theo ông này, lượng người cầm đồ cao hơn 4-5 lần so với ngày thường và những ngày gần đây lại tăng vọt theo “ma thuật” của quả bóng.

Tại khu vực làng đại học Thủ Đức, các tiệm cầm đồ mới mở cũng hoạt động khá rầm rộ. Cửa hàng cầm đồ CM ở Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương) vốn là tiệm sửa chữa điện thoại, máy tính nhưng đã xin giấy phép thủ sẵn để khai trương dịp này đáp ứng nhu cầu cầm cố của nhiều sinh viên mê cá độ.

Còn chủ tiệm cầm đồ TN (P.Hiệp Bình Chánh) cho biết để đón mùa World Cup năm nay, tiệm cầm đồ của bà tuy nhỏ nhưng cũng cố huy động vốn. Vì “ở đây bình thường chủ yếu là dân buôn bán nhỏ lẻ hay sinh viên cầm cố nên chỉ cần vốn vài chục triệu đồng mỗi ngày. Nhưng mùa World Cup thì tụi tui cố xoay vốn nhiều hơn, mỗi ngày phải đôi ba trăm triệu đồng, đang mùa hốt bạc mà” - chủ tiệm cho biết.

Cám dỗ không ngọt ngào

Chúng tôi tìm đến tiệm cầm đồ CM ngỏ lời cầm cố chiếc máy tính khá mới hiệu Asus với số tiền 5 triệu đồng, chủ tiệm này nhận lời với giao kèo: tiền lời trong năm ngày đầu tiên chỉ 100.000 đồng/ngày, sau năm ngày thì mỗi ngày 50.000 đồng/ngày...

Tính sơ sơ lãi suất đã lên tới gần 40%/tháng, nhưng chủ tiệm nói đây là mức lãi suất khá “mềm” vì ngày thường lãi suất đã 3%/ngày, thậm chí 10%/ngày nếu cầm sát giá món đồ. Bây giờ đang là mùa đá bóng, lãi suất “nóng”, nhiều tiệm tăng lãi suất gấp 2-3 ngày thường.

Ngược lại cũng có nhiều tiệm cầm đồ tại các khu vực đường Hoàng Hoa Thám, Bắc Hải... không tăng mức lãi suất hơn ngày thường và “khuyến mãi” cho cầm cố ôtô, nhà đất số tiền lên đến vài trăm triệu đến cả tỉ đồng với lãi suất 1%/ngày.

“Vô mùa banh có mấy người tới cầm mà lấy lại nổi đâu. Kinh nghiệm các mùa World Cup, Euro cho thấy càng chơi càng dễ thua. Sau mỗi mùa tụi tui đi sang tên giấy tờ xe lia lịa... Cầm cỡ nào cũng lời chán” - chủ tiệm ĐĐ nói.

Cầm đồ trên mạng, cầm đồ tại chỗ (đến tận chỗ xem đá bóng để nhận cầm đồ) cũng sôi động không kém. Để tăng khách hàng, các tiệm cầm đồ còn đưa lên mạng những lời mời chào hấp dẫn, từ cầm cố xe hơi đến nhà đất... với lãi suất cực thấp 0,5-1% và cho gia hạn liên tục với số tiền cầm cố có thể lên đến vài trăm triệu đồng, như tiệm cầm đồ HD (Q.Bình Thạnh), NT (Q.10)...

Tại website camdo...com còn có lời rao: cứ liên hệ số điện thoại 0936... gặp T. thì loại đồ gì cũng có thể cầm, không cần giấy tờ xuất xứ của tài sản. Lãi suất của T. khá “cắt cổ”: 5%/ngày nhưng vẫn có rất nhiều người đến liên hệ cầm cố. T. cho biết: “Phần nhiều trong số những đồ cầm là của bọn chôm chỉa, vì vậy chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng là sẽ sở hữu vài món đồ ngon. Từ hôm khai mạc World Cup đến giờ mình đã có nhiều chiếc laptop mới mà chỉ phải bỏ ra một ít tiền. Nếu họ có chuộc mình cũng lời...”.

Hậu họa

RaX3z1zV.jpgPhóng to

Một tiệm cầm đồ trên đường Bắc Hải giao dịch với khách hàng - Ảnh: M.T.

Ngay từ ngày thi đấu thứ hai, T.T.H., sinh viên ĐH Luật TP.HCM, đã phải đưa tiễn chiếc xe máy là phương tiện đi lại hằng ngày tại hiệu cầm đồ HY (quốc lộ 13, Q.Thủ Đức) vì “trót” đặt niềm tin và kỳ vọng ở đội tuyển Pháp. “Báo chí rồi mấy chuyên gia tư vấn trên mạng đánh giá cao Pháp nên mình bắt Pháp kèo trên, ai ngờ bị Uruguay cầm chân, thua 1 triệu đồng” - H. kể.

Cầm chiếc xe máy 15 triệu đồng, chỉ để lấy 4 triệu đồng nhưng H. vẫn cố vớt vát: “Tôi chơi vui thôi, đâu phải dân độ thứ thiệt. Tiền lời 3% nhưng tôi không lo vì biết đâu những trận sau sẽ thắng...”.

Tương tự, anh N.C.M., ngụ đường 23, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, phải qua nhà bạn bè ngủ tạm... vì bị vợ “tống” ra khỏi nhà. Anh C. trót dại đem cầm chiếc xe máy Air Blade để chung độ vì lỡ bắt kèo trên trong trận Anh - Mỹ. Không may cho anh là bị vợ phát hiện. Tuy đã mượn tiền bạn bè chuộc lại xe nhưng vợ vẫn còn giận.

“Bốn năm mới có World Cup một lần, anh em cũng phải rôm rả một chút chứ... Không ngờ lần này bả giận tui thiệt. Giờ muốn về thăm con cũng không được!” - anh M. than.

S.BÌNH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất