21/03/2024 08:40 GMT+7

Tâm tư của cái thẻ

Tui là cái thẻ ATM, thẻ tín dụng. Tui hữu dụng ra sao ai cũng biết, từ ngày đẩy mạnh chuyển đổi số, không dùng tiền mặt, tui trở nên phổ biến, có ích với mọi người hơn bao giờ hết.

Vậy mà chỉ vì một vài vụ lùm xùm, tự dưng nhiều người nghĩ xấu cho tui: nào là bẫy ATM, bẫy thẻ tín dụng. Mới đây xảy ra rùm beng vụ xài thẻ tín dụng vài triệu bị kêu nợ cả chục tỉ, vậy là người ta có vẻ xa lánh tui.

Ồ không! Tui đính chính: Không phải do tui, tui không có tội tình gì, tội là tội của mấy ông làm bậy.

Mấy ông làm bất cập để hòng thu phí ra sao, cố tình dây dưa để lấy lãi ra sao... Cứ lôi mấy ông đó ra xử lý, còn tui vô can!

Cũng giống như vụ bảo hiểm bán qua ngân hàng. Bảo hiểm là tốt, nhưng có mấy ông ngân hàng và bảo hiểm bắt tay nhau buộc người vay "vô thế". Là do mấy ông đó, không do bảo hiểm.

Cái gì ra cái đó, tui chỉ là cái thẻ, không phải mấy ông kẹ kia, bà con nhớ giùm, nha!

Phòng dính bẫyPhòng dính bẫy

Bàn cà phê cuối tuần rôm rả lời phàn nàn dạo này ra đường nguy cơ dính quá nhiều bẫy, mới nhất là lo dính bẫy nợ thẻ tín dụng đang lùm xùm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên