AFP cho hay các đội tìm kiếm đã tạm dừng công việc do khu vực phà chìm dự kiến có bão trong khi thủy triều dâng cao. “Vào cuối tuần, khu vực đảo Jindo dự báo sẽ có mưa và gió mạnh” - người phát ngôn lực lượng tuần duyên Hàn Quốc nói với báo giới. Điều này đã khiến nhiều thân nhân các nạn nhân lo lắng rằng có thể họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy con em của mình nữa.
Đến chiều 26-4, số người chết trong thảm kịch chìm phà đã lên đến 187, trong khi 115 người vẫn còn mất tích. Nhiều người trong số này được cho là còn mắc kẹt trong các cabin trên tàu. Phà Sewol chở 476 người bị chìm khi đang trên đường đến đảo Jindo vào ngày 16-4.
Trước đó, trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, một nhóm thợ lặn đã gặp cảnh tượng đau lòng khi phát hiện 48 thi thể còn mặc áo phao chen chúc trong một cabin trên phà. Căn phòng này vốn chỉ được thiết kế để chứa 31 người, và có thể các nạn nhân đã cùng dồn vào đây khi phà bắt đầu nghiêng, theo BBC.
BBC cũng cho biết lãnh đạo lực lượng tìm kiếm các nạn nhân thừa nhận hôm 25-4 rằng không biết việc tìm kiếm sẽ kéo dài đến khi nào.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Chìm phà Sewol: 48 thi thể chen chúc trong một cabinTìm thấy thi thể con trai cô dâu người Việt trên phà SewolĐẩy mạnh điều tra nguyên nhân phà chìm ở Hàn QuốcHai thi thể HS nam, nữ buộc vào nhau trong phà chìm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận