10/04/2021 18:43 GMT+7

Tài xế xe buýt bị khống chế: 'Người gí dao bắt tôi đụng xe CSGT, nếu dừng xe sẽ đâm tôi'

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - 'Có lúc tôi định mở cửa thì người gí dao nói anh mà mở cửa tôi sẽ đâm anh. Tôi nói anh cứ bình tĩnh đi, bởi CSGT dừng sát trước đầu xe nên tôi phải lui xe lại, đối tượng kêu tôi đụng luôn xe của CSGT', tài xế Hòa kể lại.

Tài xế Hòa kể lại vụ việc mình bị đối tượng "ngáo đá" dùng dao khống chế - Video: MINH VƯƠNG

Chiều 10-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận người gí dao khống chế tài xế xe buýt kêu 'chở đi miền Tây trốn gia đình' vào sáng cùng ngày là Trần Văn Hiếu (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Kết quả kiểm tra ban đầu, Hiếu dương tính với ma túy.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, tài xế Trần Thái Hòa (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe buýt có khoảng 20 hành khách, nhiều người hoảng loạn.

"Có lúc tôi định mở cửa thì người này nói anh mà mở cửa tôi sẽ đâm anh. Tôi nói anh cứ bình tĩnh đi, bởi cảnh sát giao thông (CSGT) dừng sát trước đầu xe nên tôi phải lui xe lại, đối tượng kêu tôi đụng luôn xe của CSGT nhưng tôi khuyên không làm như vậy...", tài xế Hòa kể lại.

Được biết sáng cùng ngày, Hiếu được mẹ chạy xe máy đưa đến Bệnh viện Tâm thần ở đường Võ Văn Kiệt thăm khám. Tuy nhiên trên đường đi, không rõ bằng cách nào Hiếu xuống xe và đón xe buýt rồi khống chế tài xế.

Nhận tin báo, CSGT hai đội Hàng Xanh, Bến Thành đã chặn xe buýt, khống chế HiếuHiện Hiếu và tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Đa Kao, quận 1 để tiếp tục điều tra.

Đại úy Nguyễn Hoàng Minh và thượng úy Nguyễn Thành Vinh (CSGT đội Bến Thành) kể lại sự việc - Video: MINH HÒA

Theo thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, sáng cùng ngày, đại úy Khưu Hoàng Tuấn (cán bộ CSGT đội Hàng Xanh) điều hòa giao thông tại giao lộ Phan Văn Hân - Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh thì nhận được tin báo trên xe buýt biển số 60B - 015.29 có nam thanh niên đang dùng dao khống chế tài xế.

Lúc này xe buýt đang chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ cầu Thị Nghè về đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Đại úy Tuấn đã báo cáo về ban chỉ huy đơn vị, đồng thời thông báo cho các đơn vị lân cận.

Sau đó, đại úy Tuấn dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo xe buýt. Trong quá trình truy đuổi, anh liên tục thông tin về lộ trình di chuyển của xe buýt để các đơn vị nắm và bố trí lực lượng phối hợp.

Nhận thông tin, thượng úy Nguyễn Thành Vinh, đại úy Nguyễn Hoàng Minh (cán bộ CSGT đội Bến Thành); đại úy Nguyễn Văn Nhựt (cán bộ CSGT đội Bàn Cờ) thuộc PC08 đang làm nhiệm vụ tại các giao lộ gần đó đã nhanh chóng đến hỗ trợ. 

Tài xế xe buýt bị khống chế: Người gí dao bắt tôi đụng xe CSGT, nếu dừng xe sẽ đâm tôi - Ảnh 3.

4 CSGT đang tường trình lại sự việc - Ảnh: MINH HÒA

"Lúc đó Hiếu rất hung hăng, dùng dao khống chế tài xế, ép tài xế đâm thẳng vào xe CSGT để đi tiếp. Tuy nhiên tài xế cố gắng bình tĩnh vừa vận động Hiếu vừa cho xe chạy chậm", đại úy Nguyễn Hoàng Minh nhớ lại.

Khi xe buýt chạy đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thượng úy Vinh đã chĩa súng về phía đầu xe và yêu cầu Hiếu bỏ dao xuống.

"Tôi nhìn xuyên qua kính xe buýt thì thấy Hiếu đang cầm dao kề vào cổ tài xế và khống chế. Lúc đó buộc lòng mình phải có cái gì đó trấn áp về mặt tinh thần nên tôi mới rút súng ra chĩa về đối tượng", thượng úy Nguyễn Thành Vinh kể.

Sau đó Hiếu buông dao, tài xế xe buýt nhanh chóng bấm nút mở cửa. Hiếu chạy xuống và bị các chiến sĩ khống chế. Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 con dao dài khoảng 22cm và 1 túi nilông màu đen.

Tài xế xe buýt bị khống chế: Người gí dao bắt tôi đụng xe CSGT, nếu dừng xe sẽ đâm tôi - Ảnh 4.

Trần Văn Hiếu bị khống chế - Ảnh: M.H.

Tài xế xe buýt bị khống chế: Người gí dao bắt tôi đụng xe CSGT, nếu dừng xe sẽ đâm tôi - Ảnh 5.

Con dao mà Hiếu dùng để khống chế tài xế Hòa - Ảnh: M.H.

Gí dao kêu tài xế xe buýt Gí dao kêu tài xế xe buýt 'chở đi miền Tây trốn gia đình', CSGT 2 đội Hàng Xanh, Bến Thành bắt gọn

TTO - Khi xe buýt vụt qua, thượng úy Vinh nhìn thấy một người đàn ông cầm dao gí vào cổ tài xế và tài xế vẫn phải cho xe chạy, không dám dừng. Tới ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, thượng úy Vinh dùng súng chĩa về phía bánh xe buýt...

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên