
Bà Nguyễn Thị Vàng (54 tuổi) nhặt nhạnh những vật dùng còn lại của căn nhà bị sóng biển đánh sập hoàn toàn tại chân cầu Đề Gi, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi
Những ngôi nhà nơi đầu sóng gió tỏ ra quá mỏng manh trước cuồng phong, ngã đổ la liệt dưới chân sóng dữ. Các gia đình ngư dân ngơ ngác khi chỉ sau một đêm tránh bão trở về, tổ ấm bao năm đã vụn vỡ, hòa cùng gió cát, tất cả tài sản cuống theo ngọn sóng.
Hậu quả bão để lại hết sức nặng nề, toàn tỉnh có 50.217 ngôi nhà dân bị hư hỏng do gió bão Kalmaegi. Trong đó khoảng 1.000 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 10.286 nhà bị thiệt hại rất nặng, 40.247 nhà bị thiệt hại một phần. Tỉnh Gia Lai ước thiệt hại do cơn bão gây ra cho địa phương này gần 6.000 tỉ đồng.
Một kế hoạch tái thiết quy mô lớn đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và chính quyền tỉnh Gia Lai vạch ra với mục tiêu đưa tất cả người dân sống tại các gành biển không an toàn vào sâu trong đất liền - từ Phú Thứ, Phú Hòa (xã Phù Mỹ Bắc) tới Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), An Quang Nam (xã Đề Gi)...
Những khu đất tái định cư phòng chống thiên tai đã được lựa chọn, quy hoạch tại nhiều xã ven biển. Ngoài việc cấp đất tái định cư cho dân, các nguồn lực ủng hộ từ xã hội và hỗ trợ từ Nhà nước sẽ nhanh chóng tái thiết lại những ngôi làng tan hoang vì gió bão.
Thủ tướng Phạm Minh chính đặt mục tiêu tỉnh Gia Lai phải huy động toàn lực, cùng với quân đội, công an, Đoàn thanh niên dựng lại nhà mới giúp dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Người dân thôn Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) gượng dậy trở lại nhịp sống từ đống hoang tàn. Nhiều căn nhà tại làng chài này đã bị sóng đánh tan nát, không còn dấu tích

Công nhân khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa lại dãy phòng học A của Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) bị gió bão thổi bay phần mái

Căn nhà của bà Dương Thị Hiệp (66 tuổi) bị sóng biển đánh sập một phần, cát tràn vào nửa nhà tại thôn An Quang Đông

Bữa cơm chiều tươm tất được cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cát Khánh chuẩn bị cho những hộ dân bị mất nhà. Ngoài lo cái ăn, bà con được bố trí ở tạm tại đồn trong thời gian chờ xây lại nhà mới

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai ra quân giúp sửa chữa, lợp lại mái nhà các cơ sở trường học và nhà dân sau bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai và Thành Đoàn TP.HCM thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho bà Trần Thị Lẹ (72 tuổi, nhà bị sóng đánh sập tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc)

Ông Trần Đình Mai (61 tuổi), trú thôn Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) đan lại lưới chuẩn bị ra khơi dù căn nhà tại làng biển vừa bị gió bão gây hư hại nhiều

Ngươi dân làng biển Phú Hòa (xã Phù Mỹ Bắc) trở lại nhịp sống bình thường với nghề chài lưới sau khi cơn bão đi qua
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận