
Roberto Lopes (trái) thi đấu chói sáng giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha Ảnh: AFP
Người hùng góp công lớn vào chiến tích này là trung vệ Roberto Lopes - cầu thủ từng suýt bỏ lỡ cơ hội khoác áo đội tuyển vì một sự cố hy hữu trên mạng xã hội.
Nhiều năm trước, Lopes sinh sống tại Ireland. Anh chỉ thi đấu bóng đá bán chuyên và làm công việc văn phòng. Bước ngoặt đến khi anh nhận được một tin nhắn bằng tiếng Bồ Đào Nha trên mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn từ Liên đoàn bóng đá Cape Verde.
Do không biết tiếng Bồ Đào Nha và không nghĩ một liên đoàn bóng đá quốc gia lại tuyển quân qua LinkedIn, Lopes đã phớt lờ tin nhắn này suốt 9 tháng vì nghĩ đó là thư rác hoặc lừa đảo.
Chỉ đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo bằng tiếng Anh với câu hỏi về quyết định của mình, anh mới dùng Google Dịch để kiểm tra tin nhắn cũ và ngỡ ngàng nhận ra lời mời thi đấu quốc tế là thật.
Nhờ có cha là người gốc Cape Verde, anh hoàn toàn đủ điều kiện cống hiến cho đội bóng quê hương.
Quyết định phản hồi muộn màng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Lopes. Từ một nhân viên văn phòng, anh trở thành trụ cột hàng phòng ngự và cùng tuyển Cape Verde lần đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết World Cup.
Màn trình diễn kiên cường trước tuyển Tây Ban Nha đã chứng minh lựa chọn dịch tin nhắn năm xưa chính là bước đi lịch sử trong sự nghiệp của Lopes.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận