![]() |
Hai vợ chồng ông Mẹo và bà Bày bán chuối - Ảnh: t.G. |
![]() |
Hai vợ chồng ông Mẹo và bà Bày bán chuối - Ảnh: t.G. |
![]() |
Hai vợ chồng ông Mẹo và bà Bày bán chuối - Ảnh: t.G. |
Mỗi ngày, cứ 3g sáng là ông bà thức dậy chuẩn bị đồ mang ra chợ Cai Lậy. Bán đến khoảng 12g thì lọ mọ đón xe buýt về nhà. Người dân gần chợ bảo ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, cứ khoảng 4g30 sáng đi tập thể dục đã thấy ông Mẹo và bà Bày ngồi bán rau quả rồi. “Những hôm mưa lớn, trời lạnh thấu xương vẫn thấy hai ông bà ngồi bán. Thương lắm” - chị Phượng, một người dân ở gần chợ Cai Lậy, kể.
Ông bà Mẹo kể họ có năm người con nhưng tất cả đều nghèo khổ, phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống nên ông bà không muốn trông nhờ vào con, đành tự lập lúc tuổi già. Gánh hàng rong này từng nuôi con lớn lên, bây giờ lại tiếp tục nuôi sống ông bà những ngày cuối đời. Ông Mẹo nói: “Con cái tui còn khổ nên mình còn sức khỏe thì dắt díu nhau ra chợ kiếm sống. Còn làm nổi thì cứ làm, ít ra cũng dành dụm mai mốt bệnh đau có tiền thuốc thang”.
Dù cuộc sống có vất vả nhưng ai cũng thấy được niềm vui của hai ông bà là mỗi ngày họ vẫn còn có nhau ở tuổi xế chiều. “Cứ mỗi lần ra đây ngồi bán mà không có bả hay hôm nào ho hen phải ở nhà để bả đi bán một mình tui thấy buồn lắm...” - ông Mẹo nói. Với nhiều người, hình ảnh vợ chồng ông Mẹo quấn quýt bên nhau mưu sinh vừa là biểu tượng của tình cảm vợ chồng keo sơn, vừa là một nét độc đáo ở ngã tư chợ đời này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận