
Sơn Tùng M-TP và Soobin là tâm điểm trong đêm nhạc Y-Fest tối 2-11 - Ảnh: FBNV
Đêm nhạc Y-Fest ở TP.HCM tối 2-11 được truyền trực tiếp qua mạng xã hội, thu hút hơn 1 triệu lượt xem và 130.000 bình luận. Hai màn xuất hiện được mong đợi nhất chính là Soobin và Sơn Tùng M-TP, khi trước đêm diễn, cuộc chiến giành "phiên vị" diễn ra giữa fandom của cả hai trên mạng xã hội.
Soobin kêu gọi yêu thương, Sơn Tùng M-TP 'không cần thắng ai'
Sau khi kết thúc loạt tiết mục sôi động như Người Việt, Trống cơm, Soobin tâm sự với khán giả: "Vừa rồi Soobin hát bài Người Việt. Bởi vì chúng ta là người Việt, nên chúng ta phải yêu thương nhau nhá. Chúng ta có yêu thương nhau không ạ?".
Ca sĩ gây bất ngờ khi lần lượt gọi tên fandom của mình, của Sơn Tùng M-TP và FC của các ca sĩ khác cùng biểu diễn Y-Fest: "Kingdom ơi. Sky ơi. FM ơi. Dopamine ơi. Monkey ơi. Các bạn biết vì sao hôm nay chúng ta phải yêu thương nhau không, để Soobin kể cho các bạn nghe một câu chuyện bằng âm nhạc nhé". Sau đó anh dẫn vào bài hát tiếp theo.
Soobin: 'Là người Việt, nên chúng ta phải yêu thương nhau nhá'
Màn chia sẻ này, đặc biệt là việc Soobin gọi tên "Sky" ngay giữa thời điểm được cho là "nước sôi lửa bỏng" giữa fan của anh và Sơn Tùng M-TP, viral trên mạng xã hội. Nhiều đoạn video cắt từ livestream của ban tổ chức được nhiều fanpage và người dùng đăng tải, giúp thông điệp "người Việt phải yêu thương nhau" lan rộng thêm.
Nhiều khán giả khen ngợi Soobin vì màn chia sẻ này. Anh không chỉ nhắc đến fan của mình hay Sơn Tùng M-TP mà còn nhắc đến FC của Vũ Cát Tường, Dương Domic, Trúc Nhân nhằm thể hiện sự tôn trọng với các đồng nghiệp.
Đến giữa phần biểu diễn của Sơn Tùng M-TP, ca sĩ không nhắc trực diện đến các fandom, FC nhưng khuyên fan thật bản lĩnh, mạnh mẽ, kiên cường. "Và nhớ này, không cần chiến thắng ai hết, chiến thắng chính mình của ngày hôm qua là đủ rồi" - anh nhắn nhủ.


Hai ca sĩ đều đưa ra những thông điệp đáng chú ý trong đêm diễn - Ảnh: FBNV
Tranh phiên vị Y-Fest: So bì không đáng có?
Trước và sau khi Soobin gây sốt với màn gọi đích danh "Sky ơi" và kêu gọi các fandom yêu thương nhau, nhiều khán giả cũng chia sẻ những thông điệp "tình thương mến thương" trên mạng xã hội.
Có khán giả đăng ảnh họ cầm lightstick fandom Sky của Sơn Tùng M-TP đứng cạnh một bạn cầm lightstick fandom Kingdom của Soobin, cùng nhau cổ vũ thần tượng.
Một nhóm fan của Sơn Tùng M-TP chụp ảnh họ đang cùng cổ vũ cho tiết mục của Soobin, hoặc ngược lại. Fan của một người cổ vũ cho nhiều ca sĩ khác trong đêm diễn. Hay các fandom, FC cũng hưởng ứng vui vẻ khi Trúc Nhân, Vũ Cát Tường... giao lưu.
Sau đêm diễn, một số khán giả nhận ra rằng hóa ra nhiều tranh cãi "nảy lửa" chỉ dừng lại ở trên mạng. Còn ngoài đời, khi chứng kiến ca sĩ biểu diễn nhiệt huyết, đốt cháy sân khấu và cống hiến cho khán giả thì dù là fan của ai, người ta vẫn có động lực để cổ vũ, hò reo.

Nghệ sĩ biểu diễn hết mình, khán giả cổ vũ văn minh là điều quan trọng hơn phiên vị - Ảnh: Viettel Telecom
Do đó, cuộc chiến "tranh phiên vị" ai đứng giữa, ai có hình ảnh lớn nhất trong poster Y-Fest trước đó bỗng trở thành so bì không đáng có.
Một số khán giả cho rằng thói quen "tranh phiên vị" vốn có trong showbiz Trung Quốc, khi fan đấu tranh cho vị trí của thần tượng mình trên poster. Điều này không nên có ở Việt Nam vì trước đây khán giả Việt không đặt nặng vấn đề này. Nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm hoạt động hơn vẫn thường có vị trí kết show, nhưng điều quan trọng là việc nghệ sĩ biểu diễn hết mình và khán giả cổ vũ nhiệt tình, văn minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận