Các dự án chỉnh trang, mở rộng nghĩa trang được triển khai khiến vành đai cách ly mồ mả với khu dân cư ở nơi đây càng thu hẹp.
Phóng to |
| Nhiều ngôi mộ rất gần nhà dân - Ảnh: Trường Trung |
Mồ mả vây quanh
Trước đây gia đình ông Phạm Vinh (tổ 3) nằm cách khu vực mồ mả cả trăm mét. Năm 2009, TP triển khai dự án nghĩa trang Hòa Sơn giai đoạn 4 để di dời mồ mả ở các quận trung tâm TP lên đây, vậy là nhà ông Vinh bị nằm trong vùng giải tỏa. Tuy nhiên, dự án chỉ giải tỏa một phần đất nhà ông, đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng và giao đất chôn mồ mả cho các hộ có nhu cầu. Từ đó đến nay mồ mả ngày càng tiến sát vách nhà ông. Dẫn khách đi thăm mấy ngôi mộ vừa mới chôn cách nhà chưa đầy 20m, ông Vinh than thở: “Nhiều khi họ không an táng người mới qua đời ở khu vực mả mới (khu từ trần) mà chôn theo gia tộc ngay sát khu dân cư, mùi hôi bốc vào khiến nhà tôi không ai ăn cơm nổi”.
Tương tự gia đình ông Vinh, tại các tổ 3, 4, 5 cũng có nhiều hộ gia đình được đo đạc kiểm kê trong dự án nghĩa trang Hòa Sơn giai đoạn 4 nhưng sau đó được thông báo nằm ngoài vùng giải tỏa. Hiện các hộ gia đình này cũng đang sống chung với khu vực mồ mả chỉ cách nhà mấy bước chân.
Theo ông Trương Bằng Linh - phó trưởng Ban quản lý các dự án giao thông nông thôn TP Đà Nẵng (đơn vị quản lý, điều hành dự án nghĩa trang Hòa Sơn giai đoạn 3, 4, 5), khi triển khai các dự án trên đều gặp khó khăn và phải điều chỉnh nhiều lần. Nhiều trường hợp một hộ dân có nhiều sổ đỏ, trong khi quỹ đất bố trí tái định cư của thành phố không cho phép, nên hội đồng giải phóng mặt bằng phải trình TP điều chỉnh quy hoạch không giải tỏa nhà dân nữa.
Nguồn nước ô nhiễm
Ông Nguyễn Ngọc Quang, trưởng thôn Hòa Khê, cho biết việc giải tỏa đất nhưng để lại nhà không chỉ đẩy mồ mả vây sát nhà dân mà còn gây nên tình trạng thất nghiệp, xáo trộn cuộc sống người dân nơi đây.
Điều lo ngại nhất là dù ở cạnh nghĩa trang nhưng các hộ dân tại đây vẫn chưa có hệ thống nước sạch để dùng. Ông Nguyễn Thanh Trắc (tổ 5) cho biết: “Sợ nhất là các huyệt mộ mới chôn mà gặp mưa, ra giếng múc nước thấy váng đóng lên như dầu, coi như ngày đó khỏi dùng nước”.
Hiện các hộ dân tại đây đều mua nước uống đóng bình để dùng trong ăn uống. Còn lại phải cắn răng dùng nước giếng trong sinh hoạt, tắm giặt. Ông Trắc nhẩm tính gia đình năm nhân khẩu của ông phải tốn hơn 600.000 đồng tiền mua nước mỗi tháng.
Theo ông Hồ Minh Nam - trưởng Chi nhánh Cấp nước Liên Chiểu (Công ty Cấp nước Đà Nẵng), đơn vị mới tiếp nhận hệ thống cấp nước lên các xã vùng bắc Hòa Vang năm 2010. Hiện đường ống nước máy đi qua xã Hòa Sơn cũng chỉ mới hình thành. Muốn dẫn nước vào khu vực Hòa Khê chỉ có thể đi theo đường tránh Nam Hải Vân trong khi khu vực này cũng chưa có mạng lưới nước máy.
“Quan điểm của công ty là dân ở đâu thì phải cung cấp nước đến đó, nhưng hiện chưa thể có đường ống cung cấp nước ngay cho khu vực này được. Chỉ có thể trông chờ vào một dự án nước sạch nông thôn hoặc chờ tới khi nhà máy nước ở Hòa Ninh đi vào hoạt động” - ông Nam nói thêm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận