01/06/2008 08:35 GMT+7

Sống nhờ trong tủ quần áo

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Cảnh sát Nhật vừa bắt giữ một phụ nữ vô gia cư sống trong tủ quần áo của một người đàn ông tại TP miền nam Kasuya suốt một năm qua mà không bị phát hiện.

Q3sIEPyd.jpgPhóng to

Người phụ nữ vô gia cư đã trú ẩn trong một chiếc tủ như thế này - Ảnh: AFP

TT - Cảnh sát Nhật vừa bắt giữ một phụ nữ vô gia cư sống trong tủ quần áo của một người đàn ông tại TP miền nam Kasuya suốt một năm qua mà không bị phát hiện.

Hãng tin AFP cho biết cảnh sát tìm thấy người phụ nữ 58 tuổi giấu mình trong tầng trên chiếc tủ quần áo. Trước đó, chủ nhà cảm thấy nghi ngờ khi thấy thực phẩm biến mất một cách bí hiểm liên tục trong vài tháng. Ông này quyết định lắp một số máy quay an ninh trong nhà, truyền hình ảnh đến điện thoại di động.

Một trong số các máy quay ghi hình người phụ nữ trong nhà ngày 29-3 khi chủ nhà đi vắng. Ông này lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát vì nghi ngờ là kẻ trộm. Khi đến hiện trường, cảnh sát rất ngạc nhiên khi thấy cửa sổ và cửa ra vào ngôi nhà đều được khóa kỹ. Khám xét toàn bộ ngôi nhà, cảnh sát phát hiện người phụ nữ.

Vị khách không mời cho biết bà là người vô gia cư, và lần đầu chui vào ngôi nhà này khoảng một năm trước khi chủ nhà quên khóa cửa. AFP dẫn lời cảnh sát Hiroki Itakura cho biết người phụ nữ thậm chí còn chuyển một tấm đệm vào tủ quần áo và đàng hoàng tắm rửa trong nhà.

Quét rác không công 14 năm

nToj58Dk.jpgPhóng to

Ông Phillip Winfield quét rác trong 35 năm qua- Ảnh: Mail Online

Đã 14 năm trôi qua kể từ khi Phillip Winfield chính thức treo chổi và đồ hốt rác để về hưu. Nhưng thói quen khó bỏ và nay ở tuổi 74, ông vẫn còn cầm chổi đi quét đường - dĩ nhiên là không công. Kể từ khi rời bỏ công việc yêu thích, ông Phillip vẫn tiếp tục gom trung bình năm bao rác/ngày trên các đường phố ở Peterborough (Anh) - tổng cộng lên đến 200 tấn.

Công nhân vệ sinh Phillip Winfield đã quét rác đường phố trong 35 năm qua. Ông thường thức dậy lúc 5g sáng để bắt đầu công việc và kết thúc lúc 10g đêm. Làm việc trên con đường dài 19km khiến ông đã đi tổng cộng 97.600km, tương đương vòng quanh trái đất 2,5 lần.

Một tổ chức địa phương trân trọng những cố gắng của ông Phillip đến độ đang xem xét trao tặng ông danh hiệu Hiệp sĩ đế chế Anh (MBE) nhằm công nhận sự đóng góp của ông cho cộng đồng.

Ông Winfield nói: "Tôi không muốn buồn chán và cô đơn trong tuổi già. Hơn nữa tôi rất ghét nhìn thấy rác. Tôi không hiểu tại sao nhiều người cứ vô tư vất rác ra đường - đó là một thói quen xấu. Họ nên hãnh diện ở trong một cộng đồng sạch sẽ”.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất