
Bức Tường lần đầu mặc trang phục bảo hộ lao động trên công trường xây dựng lên sân khấu biểu diễn. Giọng hát đồng hành cùng Bức Tường lần này là Việt Lâm (phải) - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Sân trường Trường đại học Xây dựng (Hà Nội) tối 15-8 thành một chảo lửa của những tình yêu nhạc rock.
Các bạn trẻ, những tân sinh viên, và những cựu sinh viên các trường đại học ở Hà Nội nhiều người dắt theo con để cùng nhau hòa tan vào tình yêu chung với nhạc rock cùng các ban nhạc rock mới, cũ của ngôi trường là cái nôi của nhạc rock sinh viên: ban nhạc XDRC#1, XDRC#2, Truant Fu, Mủn Gỗ, Bức Tường.
Cả sân trường Trường đại học Xây dựng cùng hoài niệm Trần Lập qua bài hát 'Cơn mưa tháng năm' - bài hát sáng tác chung giữa Trần Lập và Trần Tuấn Hùng - Video: T.ĐIỂU
Đặc sản rock Trường đại học Xây dựng
Sân trường Trường đại học Xây dựng có thể nói đã lưu giữ ký ức thanh xuân tươi đẹp cùng nhạc rock của nhiều thế hệ sinh viên Hà Nội qua các đại nhạc hội rock sinh viên của trường, mà khởi sự "lớn chuyện" có lẽ là những đêm nhạc Bức Tường từ năm 1995.
Trong đêm 15-8, trước phần biểu diễn của Bức Tường, các fan của ban nhạc thuộc nhiều thế hệ được mời ngẫu nhiên lên sân khấu chia sẻ tình cảm với ban nhạc và với rock.
Một fan nữ của Bức Tường thuộc thế hệ cuối 7X, hiện đang là giảng viên một trường đại học ở Hà Nội, đã nghẹn ngào nói lời cảm ơn đêm nhạc vì đã làm sống lại không khí rock Hà Nội những năm 1990, đầu những năm 2000 mà tuổi trẻ chị từng may mắn được đắm mình.

Ban nhạc Truant Fu, thế hệ rock Tường đại học Xây dựng mới - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Chị Hương, cựu sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải, cho biết mình có 20 năm là fan của Bức Tường. Trong 20 năm ấy, chị không bỏ một show lớn nhỏ nào của ban nhạc.
Anh Nguyễn Phi Hà đến đêm nhạc với chiếc áo thun đen in dòng tên ban nhạc The Beatle - tình yêu chung của rất nhiều thế hệ sinh viên Hà Nội một thời.
Từng chơi đàn, hát trong ban nhạc sinh viên Trường đại học Xây dựng và nay vẫn đàn, hát ở các phòng tập nhạc, các quán bar, anh Hà rất xúc động khi được trở lại sân khấu Trường đại học Xây dựng để hòa vào tình yêu nhạc rock không ranh giới tuổi tác, nghề nghiệp…
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh Phi Hà nói đêm nhạc làm anh hoài niệm những đêm nhạc hội rock rực lửa của Trường đại học Xây dựng.
Đầu những năm 2.000, khi anh mới bước chân vào trường, học khoa kiến trúc, đã được tắm gội trong không khí âm nhạc thuần khiết của rock.
Những đêm nhạc đón sinh viên mới, hay những lần hội trại kỷ niệm thành lập trường, người hâm mộ được ăn ngủ cùng rock có thể 2-3 đêm liền.
Khán giả lẫn nghệ sĩ diễn trên sân khấu máu lửa tới mức ban giám hiệu Trường đại học Xây dựng không ít lần phải tắt đèn để "đuổi" sinh viên về sớm.
Không khí những đêm ấy đầy sức trẻ. Tất cả cùng chia nhau tình yêu thuần khiết với âm nhạc. Các rocker diễn trên sân khấu hát có thể sai nhạc, đánh đàn có thể lạc nhịp, nhưng với khán giả của họ thì tình yêu chân thật với rock mới quan trọng. Và tất cả họ có điều đó.
Đêm 15-8, anh Nguyễn Phi Hà cùng hàng ngàn khán giả được sống lại đúng không khí ấy. Nghe Bức Tường làm mọi người hoài niệm thanh xuân, còn nghe các bạn nhạc trẻ làm khán giả xúc động về những tình yêu âm nhạc được nối dài.

Mủn Gỗ làm các bạn trẻ đầy phấn khích khi hát Cách em 1 milimét - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Món quà đặc biệt của Bức Tường
Phần trình diễn của các ban nhạc trẻ, đặc biệt là Mủn Gỗ, chính là góp lửa để khán giả bùng cháy trong phần trình diễn cuối cùng của Bức Tường.
Đồng hành với Bức Tường lần này là giọng hát Việt Lâm. Ban nhạc chọn chơi hai bài hát mới của nhóm là Tháng ba và Đi về phía mùa hè, cùng những bài hát cũ.
Nếu như những bài hát mới đầy năng lượng trong trẻo thì những ca khúc cũ như Cơn mưa tháng 5, Bông hồng thủy tinh, Rock xuyên màn đêm, Những chuyến đi dài, Đường tới ngày vinh quang làm khán giả vỡ òa hạnh phúc như được gặp lại tình yêu đầu đời.
Ngàn khán giả cùng hòa giọng hát lại những bài hát cũ của Bức Tường làm sân trường Trường đại học Xây dựng cuốn sóng cảm xúc.
Khán giả cùng 'cháy' với Bức Tường qua bài hát đầy năng lượng tuổi trẻ 'Những chuyến đi dài' - Video: T.ĐIỂU
Nhiều người gặp lại tuổi trẻ của mình, những năm tháng họ hát cho nhau nghe Bông hồng thủy tinh để tỏ bày tình cảm với người thương. Cơn mưa tháng 5 làm khán giả nhớ da diết Trần Lập. Rock xuyên màn đêm làm ào ạt ký ức những buổi rock xuyên màn đêm thực thụ của nhiều năm về trước…
Nhiều người nhận ra, dù hơn 30 năm qua, Trường đại học Xây dựng và cả nước có thêm nhiều ban nhạc rock mới, Bức Tường vẫn là tượng đài chưa có người xô đổ.
Một món quà bất ngờ của Bức Tường dành tặng khán giả trong đêm nhạc: Lần đầu tiên họ lên sân khấu hát với trang phục lao động tại công trường xây dựng, bao gồm cả chiếc mũ nhựa công trường. Khán giả mà phần nhiều là sinh viên, cựu sinh viên Trường đại học Xây dựng, đương nhiên rất thích thú.
Bức Tường dù thành những ngôi sao trên sân khấu âm nhạc lớn, họ vẫn giữ đúng chất của mình: Những kỹ sư xây dựng, những kiến trúc sư đam mê nồng cháy với rock.
Đó chính là thứ giúp âm nhạc của họ vẫn sống dài lâu với cộng đồng yêu rock.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận