21/06/2015 08:28 GMT+7

​Sống chết mặc bay...

BÚT BI
BÚT BI

TT - "Thời đại của sự ngu ngốc"! Nghe cái tên phim là thấy sốc rồi...

- Phim ai làm, mắng ai mà ghê thế?

- Đó là bộ phim tài liệu của Anh, do đạo diễn Franny Armstrong thực hiện và được chiếu nhân Ngày ngoại giao châu Âu ở Việt Nam. Phim tố cáo sự tàn phá môi trường của những ông chủ bự. Ví dụ trong khi các ông chủ dầu mỏ sống ở những nơi rất trong lành, thơ mộng, đầy hạnh phúc và ra rả bảo rằng khai thác dầu hỏa chẳng gây ảnh hưởng gì cho con người thì cuộc sống của đông đảo người nghèo ở những quốc gia có mỏ dầu lại te tua: trẻ con mồ côi vì chiến tranh dầu mỏ, ngư dân thiếu ăn vì cá chết do ô nhiễm bởi khai thác dầu...

- Ôi trời, tưởng chuyện gì mới. Chuyện mấy ông ăn trên ngồi trốc ung dung hưởng thụ nào có phải mới mẻ gì. Ở xứ mình, người ta đã có tác phẩm để nói chuyện này từ lâu.

- Có từ lâu ở xứ mình?

- Vâng, cứ mở xem Sống chết mặc bay của nhà văn Phạm Duy Tốn từ đầu thế kỷ 20 thì thấy. Thậm chí ông Tốn cũng chỉ mượn ý từ tục ngữ có từ ngàn xưa thôi: Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi! Miễn túi thầy có nhiều tiền thì cả nhà, thậm chí cả dòng họ tha hồ mà tung cánh tìm đến những nơi sống thật đẹp, thật thơ mộng. Còn lại đám dân đen à? Sống chết mặc bay!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên