Sóng biển Đông và sóng nghị trường

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Sáng 24-6, khi những trang báo nóng của <EM>Tuổi Trẻ</EM> với các hình ảnh tàu kiểm ngư Việt Nam bị đâm vỡ, minh chứng cho cách hành xử vô nhân tính như cướp biển của phía Trung Quốc đến tay bạn đọc, thì ở giữa nghị trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dõng dạc tuyên bố rằng: Quốc hội “mạnh mẽ lên án hành vi sai trái của Trung Quốc”.

Bế mạc họp Quốc hội: Sẽ nói rõ lập trường về biển ĐôngQuốc hội mạnh mẽ lên án Trung Quốc

Rất lâu rồi, người dân mới nghe một trong các nhà lãnh đạo Việt Nam sử dụng đến từ “lên án” khi nói về người láng giềng.

“Cướp”. Đây không phải là từ Tuổi Trẻ dùng đầu tiên. Mà cũng ở giữa nghị trường, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã ví hành động của Trung Quốc là “vừa ăn cướp vừa la làng” khi tha thiết đề nghị Quốc hội ra tuyên bố chính thức hoặc ban hành riêng một nghị quyết về tình hình biển Đông. Kết thúc kỳ họp này, Quốc hội chưa ban hành nghị quyết riêng, nhưng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc - người phát ngôn của Quốc hội - thì với những gì Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp, với bản thông cáo số 2 của Quốc hội phát hành ngay sau phiên thảo luận kỹ lưỡng tại các đoàn đại biểu, thì Quốc hội đã tỏ rõ chính kiến, quan điểm của Quốc hội trước vấn đề này, và đây chính là tuyên bố của Quốc hội.

Nghe, đọc những gì diễn ra ở diễn đàn Quốc hội trong hơn một tháng qua, bỏ qua những tranh luận liên quan đến hình thức văn bản, thì có thể cảm nhận được rằng với khẳng định hùng hồn, mạnh mẽ qua các phát biểu của đại biểu và Chủ tịch Quốc hội, thì sóng biển Đông đã làm dậy sóng nghị trường, “hòa chung với nhịp đập trái tim của đồng bào, chiến sĩ”. Như cách nói của ông Nguyễn Hạnh Phúc, thì phát biểu của Chủ tịch Quốc hội là thay mặt các vị đại biểu nói lên tiếng nói chung, nên nó mang sức nặng của gần 500 đại biểu đại diện cho 90 triệu đồng bào.

“Dứt khoát bảo vệ toàn vẹn giang sơn đất nước mà cha ông để lại. Dứt khoát không chịu hèn, chịu nhục, không bán mình cho quỷ dữ và không đẩy nhân dân của chúng ta vào chốn hòn tên mũi đạn chiến tranh”. Những lời ấy là của đại biểu Lê Nam, xúc động nhưng dõng dạc giữa hội trường.

Tuy nhiên, cái giàn khoan 981 vẫn còn đó, vẫn như một bóng ma trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Vì vậy, nhiều đại biểu tâm sự họ trở về mà lòng vẫn nặng câu hỏi phải làm gì để tính kế sách dài lâu...

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất