07/07/2020 08:25 GMT+7

Son Heung Min, Hugo Lloris suýt 'choảng' nhau trong trận Tottenham thắng Everton

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Các đồng đội tại Tottenham đã phải tìm cách can ngăn một vụ đánh nhau giữa tiền đạo Son Heung Min và thủ thành Hugo Lloris trong cuộc tiếp đón Everton rạng sáng 7-7.

Son Heung Min, Hugo Lloris suýt choảng nhau trong trận Tottenham thắng Everton - Ảnh 1.

Hugo Lloris (trái) và Son Heung Min ăn mừng cùng nhau sau trận thắng trước Everton. Trước đó trong hiệp 1, cả hai đã cãi nhau khá gay gắt và suýt "ăn thua đủ" với nhau - Ảnh: REUTERS

Ở trận này, Tottenham có được thắng lợi 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của Michael Keane ở phút 27. Dù vậy, tâm điểm chú ý lại xảy ra khi hiệp 1 khép lại.

Khi các cầu thủ Tottenham đang tiến vào đường hầm, ống kính máy quay đã ghi lại được cảnh đội trưởng Hugo Lloris chạy đến la mắng Son Heung Min. Sự căng thẳng được đẩy lên cao trào khi Son phản ứng gay gắt và cả hai bắt đầu "động thủ".

Rất may là đồng đội Lo Celso có mặt ngay tại đó để ngăn lại. Hai cầu thủ Tottenham khác là Harry Winks và Moussa Sissoko cũng phải chạy lại can thiệp nên đã không có một vụ "choảng" nhau xảy ra. Có vẻ như Lloris đã không hài lòng với pha phòng ngự trước đó của Son Heung Min khi anh để cho Richarlison có cú dứt điểm nguy hiểm.

Son Heung Min, Hugo Lloris suýt choảng nhau trong trận Tottenham thắng Everton - Ảnh 2.

Lo Celso (giữa) phải can ngăn Lloris và Son - Ảnh chụp màn hình

Son Heung Min, Hugo Lloris suýt choảng nhau trong trận Tottenham thắng Everton - Ảnh 3.

Hai cầu thủ phản ứng khá gay gắt và suýt dẫn đến ẩu đả. Rất may các đồng đội đã kịp thời can ngăn - Ảnh chụp màn hình

Tình hình sau đó có phần dịu đi khi trước khi hiệp 2 bắt đầu, ống kính lần này ghi lại được cảnh hai cầu thủ làm hòa và có cử chỉ thân mật.

Trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận đấu, Lloris chia sẻ: "Mọi chuyện thuộc về phòng thay đồ. Ở bên ngoài, ai muốn nói gì cũng được. Giữa các cầu thủ có một sự tôn trọng lẫn nhau. Những gì xảy ra giữa tôi và Son chỉ là một phần của bóng đá, nhưng chẳng có vấn đề gì cả".

"Chúng tôi đều thấy hạnh phúc khi được là một phần của toàn đội và giành được 3 điểm. Chúng tôi bị đối mặt với một pha bóng nguy hiểm ngay trước hiệp 1 vì đã không gây ra đủ sức ép. Điều đó khiến tôi bực tức nhưng không có vấn đề gì cả, mọi thứ vẫn tiếp diễn".

Trong khi đó, HLV Mourinho lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi gọi tình huống giữa Lloris và Son Heung Min là "đẹp đẽ". Ông thậm chí nhận lỗi về phần mình vì gián tiếp gây ra cớ sự.

"Thật đẹp đẽ! Có lẽ đó là hệ quả giữa các cuộc họp của chúng tôi. Nếu có ai để đổ lỗi thì đó là tôi. Tôi đã khắt khe với các học trò vì nghĩ rằng họ không đủ khắt khe với bản thân. Tôi bắt họ phải yêu cầu nhiều hơn ở người khác, phải đặt người khác dưới áp lực trong tinh thần của cả đội".

"Đã có những lời lẽ không hay nhưng điều đó rất cần thiết cho sự tiến bộ của toàn đội. Bạn phải yêu cầu nhiều hơn và có cá tính mạnh hơn. Trong giờ nghỉ, tôi đã nói rằng khi thấy vụ việc, tôi không nghi ngờ gì về việc họ sẽ gắn bó với nhau cho đến cùng", HLV Mourinho nói.

Trung Quốc: Trọng tài và khán giả bất lực nhìn cầu thủ Trung Quốc: Trọng tài và khán giả bất lực nhìn cầu thủ 'đánh nhau túi bụi'

TTO - Trang tin Sina Sports (Trung Quốc) ngày 16-6 đăng một đoạn video ghi lại cảnh trọng tài và người hâm mộ bất lực nhìn cầu thủ "đánh nhau túi bụi" ở giải bóng đá 5 người ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên