01/07/2024 09:49 GMT+7

Sốc với chợ tình trên mạng - Kỳ 4: Rao tình trên mạng, bán dâm ngoài đời

Từ vài chỉ dẫn của một "tay trong" ở thế giới ngầm mua bán tình dục trên các trang mạng xã hội, tôi đã thật sự sốc khi thử vào vai kẻ đi săn nhưng có thể lại chính là con mồi.

Cô gái ở Cần Thơ ra giá đi tour “vui vẻ” 10 triệu đồng mỗi ngày - Ảnh chụp màn hình

Cô gái ở Cần Thơ ra giá đi tour “vui vẻ” 10 triệu đồng mỗi ngày - Ảnh chụp màn hình

Trên trang Đi…, vừa click vào sẽ thấy một gái xinh õng ẹo dụ đánh bạc online "chắc thắng", rồi sau đó là hàng loạt hình ảnh tươi mát với nhiều hành động phản cảm đến chóng mặt để câu khách lựa chọn.

Tình một đêm và "hàng xách tay" đi tour ở chợ tình trên mạng

Chỉ vài thao tác đơn giản, hàng chục girl xinh thực ảo trên mạng đã nhanh chóng đồng ý xuất hiện ngoài đời theo yêu cầu "tình một dù" hoặc qua đêm, kể cả làm "hàng xách tay" đi chơi xa.

Giá cả cũng thượng vàng hạ cám đến khó ngờ cho cuộc chợ tình trên mạng. Có cô hét giá chục triệu bao tình trọn đêm, nhưng có cô sẵn sàng … "bốn trăm một phát nhảy dù, bao luôn nhà nghỉ". 

Thực tế nếu trừ tiền nhà nghỉ dù loại bèo ở ngoại thành cũng 70.000 - 80.000 đồng một giờ thì cô gái "tàu nhanh" này chỉ còn bỏ túi được ngót nghét 300.000 đồng cho một lần đánh đổi thân xác, chưa kể họ còn phải tốn tiền son phấn, xe ôm này nọ…

Tuy nhiên, việc đổi chác tình - tiền này vẫn chưa thật sự sốc bằng chuyện có thể đáp ứng những yêu cầu bệnh hoạn của khách. 

Một số người thích chọn "máy bay bà già" U50, thậm chí U60, để tìm cảm giác lạ. Nhiều kẻ chỉ khoái săn "cỏ non tươi xanh" như nữ sinh, miễn sao trên 18 tuổi để khỏi phải bóc lịch tù, nhưng thực tế hầu hết là mua… đồng phục áo trắng váy xanh ngoài chợ để "cưa sừng làm nghé thành bé nữ sinh". 

Đặc biệt, các cô cũng không ngại đưa ra những lời mời chào bệnh hoạn như một cô chiều hai anh, bốn anh, năm anh và ngược lại…

Một girl xinh biệt danh Hoahongxxx nhanh chóng nhận đề nghị đi tour vui vẻ. Khi được đề nghị gặp mặt trước để "xem dung nhan đó bây giờ ra sao", cô gái OK ngay nhưng xin hẹn tới tối vì phải từ Cần Thơ lên. Tôi hỏi sao quảng cáo địa bàn hoạt động TP.HCM, cô ta cười trả lời: "Ơi xời, anh trai dễ thương ghê, mới xin tiền má đi ch**ch gái lần đầu hay sugar daddy giả nai dzậy? Tụi em là gái bay, mà bay thiệt đó chớ không chỉ bay trên nệm đâu. Em neo bến Tây Đô, nhưng anh trai ở Hà Lội có nhu cầu tụi em cũng bay, từ bay máy bay trên trời xuống bay trên nệm, kiểu gì cũng chiều".

Buổi tối hẹn gặp ở một quán bia tại khu Bình Phú (quận 6), cô gái sà vào bàn như đã quen biết từ hồi nảo hồi nao. Đúng như chào hàng trên mạng "em còn xanh tươi, trái non vừa nhú", cô gái ngồi trước mặt trông chưa tới 20 tuổi dù lời ăn tiếng nói có vẻ già dặn và gương mặt đã dao kéo ở cái mũi cao như người mẫu cùng hàm răng mài gắn mão sứ trắng muốt.

Chủ động rót bia mời khách, cô gái tự giới thiệu tên ba má cúng mụ cho mình là P.T.Hạ, quê Kiên Giang, "còn tuổi em thì mới mười tám rưỡi để anh trai yên tâm khỏi lo đếm lịch". Sau vài vòng bia tình thương mến thương, nghe đặt vấn đề làm "hàng xách tay" cho tour 10 ngày miền Bắc, Hạ cười toe toét: "OK, OK anh trai, sắp đi chưa anh? Thấy anh sạch sẽ, cẩn thận gặp trước như vậy, em cũng mến, có gì em khuyến mãi cho".

"Khuyến mãi sao cưng?". Nghe khách hỏi, Hạ lại cười như cố tình khoe hàm răng sứ trắng đến muốn chói mắt: "Dạ, 10 chai thôi anh trai". "Gì, 10 triệu cho chuyến đi 10 ngày hả?". "Dạ, hổng phải anh trai dễ thương ơi. Là 10 chai một ngày, một ngày là 10 chai, anh trai muốn đi bao nhiêu ngày, muốn em làm kiểu gì em cũng chiều. Giá em gái mới nhú 18 dzầy là tình thương mến thương với anh đó, chứ người khác em còn cưa cắt cao hơn".

Thấy khách im lặng, Hạ tưởng bị chê nên nhanh nhảu nói sẽ "khuyến mãi anh trai chuyến bay thử ngay đêm nay để biết đá biết vàng". Tôi vẫn chỉ im lặng, cụng ly ra chiều suy nghĩ. Hạ xụ mặt nói thêm: "Anh trai sợ em gái bào nhiều tiền thì đi ngắn ngày thôi. Phan Thiết, Đà Lạt gì đó ba, bốn hôm cũng đã đời anh trai rồi mà".

Khi nghe hỏi có thật mới hơn 18 tuổi không, Hạ cau mặt móc căn cước công dân ra cho xem và nói cần thì cho "test độ tươi non". Cô ta kể mình thi rớt lớp 12 nên dạt đời sớm. Tôi hỏi thi rớt lớp 12 mà giờ mới hơn 18 tuổi là ra đời có nhiêu đâu sao già dặn sớm vậy? Hạ cười: "Thì vậy mới sống nổi với mấy anh trai có gương mặt con nai nhưng móng vuốt chó sói chớ. Hổng tin mai em về chụp bảng điểm rớt cho coi".

Đến những ly bia cuối, thấy khách vẫn chưa chịu "chốt kèo xách tay" đi tour, Hạ nói nếu tôi không thích cô ta thì cô sẽ nhờ "chị đại" giới thiệu em khác. Muốn cỡ nào cũng có, cao cấp thì 50 triệu đồng mỗi ngày, rẻ như con cá kèo thì 5 triệu một ngày cũng OK. Tôi hỏi Hạ dắt mối à? Cô gái còn trẻ tuổi nhưng sớm già dặn chối ngay: "Em không rành mấy vụ bắn kèo này đâu. Anh trai thích thì em chỉ bà chị tìm hàng cho thôi". Có lẽ cô ta hiểu tội môi giới mại dâm nên né ngay.

Nhan nhản trang mời chào mại dâm trên mạng chi tiết đến cả hình ảnh, tuổi, số vòng, cân nặng của các cô gái bán dâm - Ảnh chụp màn hình

Nhan nhản trang mời chào mại dâm trên mạng chi tiết đến cả hình ảnh, tuổi, số vòng, cân nặng của các cô gái bán dâm - Ảnh chụp màn hình

"Bao tháng" và mẹ đơn thân

Thấy Hạ có vẻ sành sỏi, tôi thử nói nếu hạp nhau thì bao tháng luôn. Cô ta trả lời mình ở Cần Thơ, tôi có về thường xuyên được không, còn nếu muốn đưa cô ta lên thành phố thì chỉ cần "thuê cho em gái căn chung cư nhỏ nhỏ cỡ mười, mười lăm triệu mỗi tháng và phụ em mỗi tháng 30 chai nuôi má ở quê". Cô ta cũng không ngại nói thẳng mỗi tuần tôi được cô ta chiều thoải mái 2 - 3 lần để "còn giữ sức cho chị nhà thương".

Không chỉ Hạ, những girl xinh khác trong thế giới ngầm trên mạng đều rất nhanh nhạy đáp ứng chuyện "bao tháng". Hầu như cô nào cũng đồng ý ngay với yêu cầu gần như giống nhau là phải thuê cho nơi ở và cho phụ thêm tiền để nuôi má bệnh, ba đau ở quê. Có cô đòi thuê trọn căn hộ chung cư, nhưng có cô chỉ cần phòng trọ đơ đỡ cỡ 5 - 7 triệu đồng. Tiền chu cấp thêm mỗi tháng có cô ra giá thấp nhất là 12 triệu, nhưng có cô đòi tới 60 triệu mỗi tháng "vì thanh xuân em như trái cà non để mình anh hưởng trọn rồi".

Tôi thử tìm hiểu một cô tự giới thiệu mình là Thùy Linh, 29 tuổi, quê Vĩnh Phúc, đang làm công nhân ở một khu công nghiệp tại Bình Dương, người ra giá "bình dân" với 3 triệu tiền nhà trọ và 12 triệu tiền nuôi con mỗi tháng là "OK hai chúng mình thoải mái tê tê". 

Vừa gặp nhau ở quán cà phê, cô ta đã chẳng ngại nói ngay mình là mẹ đơn thân, chồng đã bị tai nạn chết. Cô ta phải "làm thêm" để nuôi đứa con gái năm nay vào lớp 6 và cậu út chuẩn bị mẫu giáo đang gửi ông bà ngoại nuôi ở quê. Với số tiền bao tháng này, tôi có thể muốn cô ta lúc nào cũng được vì cô đang trọ xa nhà một mình, miễn sao lúc đó cô không đi làm.

Tôi hỏi sao hình khỏa thân của cô chào hàng trên mạng nhìn như gái 18, còn bên ngoài khác hẳn. Cô ta bật cười nói đó là hình admin tự chôm của girl xinh nào đó gắn cho tên cô. "Còn muốn đăng hình mình thì phải để họ chụp giá 2 triệu một tấm, nhưng lý do khác là tôi không muốn họ giữ hình khỏa thân của mình, sau này có gì phiền lắm", bà mẹ đơn thân cần "làm thêm" này có vẻ cảnh giác nói.

Bạn đọc ý kiến

- Luật An ninh mạng đã có rồi, nên áp dụng thêm để dẹp loạn thị trường tình dục online này, loại tội phạm này gây hại cho xã hội. (Chợ)

- Mong cơ quan chức năng vào cuộc dẹp hết những ứng dụng livestream trào lưu bệnh hoạn này. Trong vai trò là phụ huynh, tôi cảm thấy rất lo lắng cho các em nhỏ ngộ nhỡ tiếp xúc và bị lôi kéo vào tệ nạn này thì rất nguy hiểm. (Hoa Hồng)

- Không thể xem thường tội phạm mại dâm qua mạng, cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý và loại bỏ những việc này. (Bình Nhữ)

- Một bộ phận giới trẻ dành thời gian cho mạng xã hội, những nội dung độc hại cũng từ xu hướng đó mà len lỏi vào, ngấm ngầm đầu độc họ, gây ra nhiều hệ lụy...( Ronando Messi)

- Cảm ơn Tuổi Trẻ đã phản ánh những mặt trái xã hội, vấn đề mại dâm không mới, nhưng qua không gian mạng thì càng ngày càng biến tướng và ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều độ tuổi, chứ không riêng gì người trẻ...

Chương Nguyễn

-------------------

Trong thế giới ngầm mua bán tình dục qua mạng, có một vấn nạn nhức nhối đang âm thầm lan rộng, đó là việc trẻ em bị lạm dụng cho mục đích trục lợi trực tuyến đồi trụy.

Kỳ tới: Bệnh hoạn trò săn tình trẻ em

Sốc với chợ tình trên mạng - Kỳ 3: Bán Sốc với chợ tình trên mạng - Kỳ 3: Bán 'đêm xuân' cho quý bà

Trong thế giới ngầm mua bán tình dục qua mạng, có nhóm khách hàng đặc biệt là các quý bà lắm tiền nhưng thiếu thốn tình cảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên