
Ông Lưu Tiến Quang - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - thay mặt sở tặng giấy khen cho học sinh Thạch Chí Khang - Ảnh: TÂM THÀNH
Sáng 22-9, tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang (lớp 5A3) vì hành động cứu sống bạn trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong.
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục, nhà trường cùng nhiều tổ chức, đơn vị đồng hành.
Đại diện chính quyền và Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy khen, thư khen và phần thưởng nhằm động viên tinh thần cho "người hùng nhí".
Trong thư biểu dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân viết: "Tôi vô cùng tự hào khi biết tin em, một học sinh mới 11 tuổi, đã thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp hoạn nạn, không quản hiểm nguy để bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu.
Hành động của em không chỉ cứu người mà còn là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái, những phẩm chất quý báu cần được phát huy".
Thư cũng viết, thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc sở khen ngợi và biểu dương hành động của em Thạch Chí Khang. Bà tin rằng những tấm gương người tốt, việc tốt như em sẽ lan tỏa rộng khắp, trở thành bài học quý giá để các bạn học sinh cùng học tập, noi theo.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã Thành Nhất, gửi món quà của địa phương cho em Khang - Ảnh: TÂM THÀNH
Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã Thành Nhất, cũng đánh giá Khang là tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự dũng cảm, xứng đáng để thiếu nhi noi theo. UBND xã đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em.
Cậu bé hàng xóm dũng cảm cứu bạn trong đêm thảm án
Rạng sáng 13-9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (xã Thành Nhất) xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong. Nạn nhân duy nhất sống sót là em Trần Tấn P. (12 tuổi) nhờ sự dũng cảm của Khang.
Nghe tiếng kêu cứu, Khang mở cửa đưa bạn vào nhà, khóa chặt cửa khi hung thủ gào thét bên ngoài. Dù hoảng sợ, cậu bé vẫn bình tĩnh chăm sóc bạn và chờ công an đến giải cứu.
Ít ai biết phía sau hành động quả cảm ấy là một hoàn cảnh đầy khó khăn. Khang người Ê Đê, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng chị gái và bà nội hơn 70 tuổi liệt giường, được cô ruột cưu mang. Thầy cô, bạn bè thường góp tiền, quần áo để giúp em đến trường.
Dù vậy, Khang luôn ngoan hiền, giàu nghị lực và nuôi ước mơ học nghề sửa ô tô để lo cho bà và chị gái. Sự dũng cảm và nhân ái của "người hùng nhí" không chỉ cứu sống bạn mà còn gieo vào lòng mọi người niềm tin về những điều tốt đẹp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận