Sợ chém gió

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ủa, ông đi đâu vậy? Hôm qua ông nói bận ngồi tòa mà sao hôm nay lại rảnh đi trà chanh chém gió vậy?

Xét xử 2 “siêu” trộm ở Đà NẵngSiêu trộm chờ ngày ra tòaSiêu trộm mở khóa thẻ từ không đến 5 giây

- Tòa hủy xử ông ơi, thiếu nhân chứng.

- Sao lạ vậy ta?

- Có gì mà lạ, cái thằng mang ra xử là thằng giang hồ có tiếng, nạn nhân của nó có ai dám đứng ra làm chứng đâu. Sợ đàn em nó trả thù...

- Thà như ông vậy mà sướng, tui đây thiếu đến 5 nhân chứng, 17 người bị hại mà vẫn phải xử.

- Sao lạ vậy, mà ông xử vụ gì?

- À, xử thằng ăn trộm...

- Lạ à nha, xử thằng ăn trộm mà thiếu người bị hại, nhân chứng. Tui không tin đâu, khổ chủ nào lại không muốn bỏ tù nó mọt gông!

- Ừ, ai cũng muốn xử nó mọt gông cả, nhưng khổ nỗi là không ai muốn chường mặt mình ra trước tòa cho bàn dân thiên hạ thấy mình mất bao nhiêu tiền, vàng, hột xoàn..., vì dẫu sao mình cũng là quan phụ mẫu....

- Tưởng gì, tôi là quan bị mất đồ cũng ngu gì mà ra làm chứng. Đưa cái mặt ra cho thiên hạ chém gió thì mệt lắm.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất