14/03/2024 15:12 GMT+7

Sinh viên nói gì về đồng phục trường mình?

Đồng phục không chỉ là đặc điểm nhận diện, mà còn là niềm tự hào của sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Đặng Anh Thy (Trường đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM) cho biết ở trường cô, sinh viên mặc đồng phục vào thứ hai và thứ năm. Đồng phục nam gồm áo sơ mi, quần tây. Sinh viên nữ mặc áo dài. Ngoài ra, mỗi khoa sẽ có một đồng phục riêng.

Anh Thy (thứ 2 từ trái qua, hàng dưới) chụp cùng các bạn trong khoa - Ảnh: NVCC

Anh Thy (thứ 2 từ trái qua, hàng dưới) chụp cùng các bạn trong khoa - Ảnh: NVCC

Với màu xanh khỏe khoắn, đồng phục khoa thiết kế thời trang làm các bạn sinh viên như Thy cảm thấy tự tin, năng động. Cô cho biết loại vải này có khả năng co giãn tốt, mát mẻ, thoải mái vận động.

Cô rất thích màu chiếc áo dài của trường mình. Cô cho rằng màu hồng đặc trưng khiến tà áo đặc biệt hơn so với các trường khác. Khi mới nhập học, Thy được các anh chị khóa trên cho biết màu hồng ấy được lấy ý tưởng từ dãy hoa giấy trước cổng trường.

Áo dài màu hồng đẹp mắt của sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh: NVCC

Áo dài màu hồng đẹp mắt của sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh: NVCC

"Mình thích mặc áo dài vì rất đẹp. Chỉ có điều thời tiết TP.HCM nóng, mặc áo dài đôi khi cũng bất tiện".

Kỷ niệm mà cô nhớ nhất là chiếc áo dài hồi nhập học vô cùng rộng rãi, thoải mái. Thế nhưng, sau vài năm kết thân với chủ nhân, tới khi gần ra trường, cô lại không mặc áo dài vừa vặn nữa.

"Gần trường có rất nhiều quán xá ăn vặt. Tan học sinh viên cũng thường đến ăn. Có lẽ vì thế mà mình mập lên, còn áo dài ngày càng chật lại. Sau này, chắc mình sẽ nhớ tà áo màu hồng này lắm", Thy bộc bạch.

Còn Huỳnh Danh (Học viện Cán bộ TP.HCM) lại rất mê chiếc áo trắng đồng phục của trường mình. Danh chia sẻ, hồi học lớp 11, anh tham gia chương trình mang tên "Một ngày làm sinh viên Học viện Cán bộ". Trong chương trình này, Danh được tham quan, trải nghiệm môi trường học.

Anh mê mẩn hình ảnh các anh chị sinh viên khoác lên mình bộ áo trắng của học viện. Tuy đơn giản nhưng màu áo toát lên khí chất và thương hiệu của sinh viên "trường Đảng Nguyễn Văn Cừ".

Huỳnh Danh (thứ 4 từ trái qua) trong màu áo đồng phục trường - Ảnh: NVCC

Huỳnh Danh (thứ 4 từ trái qua) trong màu áo đồng phục trường - Ảnh: NVCC

Quá thích thú với ngôi trường, Danh quyết tâm học ngày học đêm để một ngày nào đó được đặt chân đến trường, trở thành sinh viên, khoác lên mình bộ áo đồng phục trắng như các anh chị sinh viên khóa trên.

"Chiếc áo này là niềm tự hào của sinh viên học viện. Mỗi khi ra đường mình đều thích thú nhận diện các bạn ở các lớp, các khóa khác nhau nhờ nhìn logo trên áo", anh nói.

Thanh Tuấn (cựu sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, TP.HCM) chia sẻ, nhờ đồng phục trường mà anh có dịp làm quen với bạn gái hiện tại. Vài năm trước, khi đang ngồi uống nước, anh được một cô gái bắt chuyện. Cô hỏi: "Anh có phải đang học tại Trường Cao Thắng không?". Anh khá ngạc nhiên. Sau khi hỏi chuyện, cô gái cho biết anh cô cũng từng học ngôi trường này.

"Nói chuyện qua lại, mình thấy hợp và cảm thấy có sự đồng cảm. Mình quyết định làm quen với cô ấy để tìm hiểu thêm. Nhờ đồng phục màu xanh dương, mình có bạn gái", anh nói.

Tuấn cũng chia sẻ, mỗi khi đến trạm xe buýt Bến Thành, bạn sẽ thấy ngập tràn sắc xanh Cao Thắng. Màu xanh ấy trông rất mát mắt, làm nên thương hiệu của sinh viên trường.

Trong khi đó, sắc đỏ của ngôi trường Ngoại Thương cơ sở II cũng nhuộm một màu đặc trưng tại đường D5 (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Mỗi khi dạo bước uống cà phê, ăn uống tại đây, bạn sẽ thấy bóng dáng sinh viên học bài, chạy deadline, trao đổi với bạn bè.

Gom góp đồng phục cũ thành Gom góp đồng phục cũ thành 'Siêu thị đồng phục 0 đồng' hỗ trợ học sinh khó khăn

TTO - Những bộ đồng phục đã qua sử dụng còn rất mới được các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giặt sạch, gấp gọn gàng theo bộ, trao tận tay những chủ nhân mới trong chương trình "Siêu thị đồng phục 0 đồng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên