Chúng ta không vô cảmAudio Nhịp sống trẻ: Không vô cảmVô cảm đến từ đâu?
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Những chiếc mặt nạ đã được gỡ bỏ và thông điệp của clip - Ảnh chụp từ clip |
Clip "Hôm nay tôi không đeo mặt nạ" - Nguồn: YouTube |
Nội dung clip dài hơn 2 phút quay cảnh khoảng 50 bạn trẻ đeo mặt nạ trắng đứng bất động dưới trời mưa ở trung tâm TP.HCM. Clip trắng đen, trên nền nhạc bài hát da diết "Mad World" của Adam Lambert. Mặc cho người đi đường ngạc nhiên, các em nhỏ trêu chọc, người tò mò giơ máy ảnh..., các diễn viên vẫn đứng im lặng.
Clip kết thúc bằng cảnh các bạn trẻ đồng loạt vứt mặt nạ đi. Dòng thông điệp cuối clip hiện lên giữa những chiếc mặt nạ đã được gỡ bỏ: "Đừng chỉ nói, hãy mở mắt nhìn. Đừng chỉ nhìn, hãy mở trái tim. Hãy hành động!".
Clip thu hút khoảng 28.500 lượt xem tính đến thời điểm này và nhận nhiều lời bình luận với những ý kiến trái chiều. Có bình luận cho rằng clip còn quá đơn sơ và nội dung chưa rõ lắm, nhưng cũng có những bình luận khen ngợi ý tưởng của nhóm thực hiện clip.
Phuong Dang, một người xem, bình luận: "Tôi thấy clip này không chỉ nói về sự vô cảm của giới trẻ mà còn của chung toàn xã hội". Clip đã vận dụng khá thông minh triết lý mặt nạ: một người đeo nhiều mặt nạ thì lâu dần sẽ không còn biết mình đang đeo mặt nạ nữa.
Đây là clip của nhóm Scommunications, ĐH Kinh tế TP.HCM thực hiện để quảng bá cho cuộc thi "Let's on air 2013" do nhóm tổ chức. Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên tại TP.HCM với chủ đề "Sự vô cảm", diễn ra từ nay đến 21-4-2013. Sinh viên quan tâm có thể tham khảo thông tin cuộc thi tại trang web uehenter.com hoặc facebook.com/scoms.ueh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận