Sĩ tử "vật vã" về quê, các bến xe ùn ứ

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Sau buổi thi cuối cùng của đợt 1, nhiều sĩ tử và người nhà đã rời Hà Nội, TP.HCM trở về quê. Trong buổi trưa và chiều 5-7, các bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, bến xe miền Đông lâm vào tình trạng ùn ứ.

tAAMsmt4.jpgPhóng to
Rất nhiều thí sinh và người nhà ra bến xe Giáp Bát trở về quê ngay sau môn thi cuối cùng - Ả̉nh: T.Phùng
kuD7Ox84.jpgPhóng to
Nhiều thí sinh và người nhà ngồi đợi xe ở khu vực bến xe Mỹ Đình - Ảnh Quang Thế
DicI4Y0Y.jpgPhóng to
Hàng trăm sĩ tử, phụ huynh mua vé tại bến xe miền Đông vào chiều 5-7 - Ảnh: Mậu Trường
ST5FqyYa.jpgPhóng to
Nhiều sĩ tử, phụ huynh ngồi xuống nền gạch để chờ đến giờ lên xe về quê - Ảnh: Mậu Trường

Theo ghi nhận, tại bến xe Giáp Bát ngay từ 11g̀ trưa, liên tục các chuyến xe buýt hối hả đưa thí sinh và người nhà cập bến. Trong đó, nhiều chuyến xe buýt chạy xuyên tâm thành phố chật cứng hành khách.

Trong khi ở bến Giáp Bát, lượng xe vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thì bến Mỹ Đình lâm vào tình trạng thiếu xe, thừa khách trong buổi trưa. Đến khoảng 12g trưa cùng ngày thì mọi ghế trong bến chờ xe đã hết chỗ ngồi. Thời tiết nắng nóng và phải chờ xe lâu khiến nhiều hành khách phải vào khu vực chân cầu cạn trên đường Phạm Hùng (đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) để tránh nắng.

Nhân cơ hội sĩ tử rời Hà Nội về quê đông, nhiều nhà xe đã tự ý tăng giá vé cao gấp 1,5-2 lần so với ngày thường. Ông Lê Văn Tính (53 tuổi, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đưa con trai đi thi cho hay: “Con tôi thi ĐH Quốc gia Hà Nội, cháu thi xong là hai bố con ra bắt xe về luôn nhưng chờ mấy tiếng rồi mà vẫn chưa bắt được xe. Ngày thường về nhà tôi chỉ 200.000 đồng, hôm nay các nhà xe cứ đòi 400.000 đồng/vé”.

Ghi nhận tại bến xe đến 14g45, có rất đông học sinh và phụ huynh tiếp tục đến bến bắt xe về quê. Đang còn rất nhiều người “mắc kẹt” tại bến vì vẫn chưa bắt được xe. Chờ xe nhiều giờ không có khiến nhiều người phải mua bánh mì, nước khoáng uống tạm để chống đói.

Trong khi đó, tại TP.HCM cơn mưa chiều 5-7, nhiều sĩ tử sau khi đã hoàn thành đợt thi đại học đợt 1 đã vội vã đến các bến xe để về lại quê nhà chờ kết quả hoặc tiếp tục đến các điểm thi khác để dự thi đợt 2.

Tại bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), khoảng 12g trưa, lượng khách kéo đến đây đông gấp đôi so với ngày thường, trong đó chủ yếu các thí sinh dự thi đại học đợt 1 và các phụ huynh “tháp tùng” các em. Tại các cửa quầy vé đi Bình Phước, Đắk Lắk và một số tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Đà Nẵng… nhiều hành khách tập trung để mua vé xe.

Tại các băng ghế chờ, lượng khách ngồi chật kín với nhiều hành lý lỉnh kỉnh, nhiều hành khách phải tràn ra phía ngoài cửa ngồi xuống nền gạch.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất