12/12/2025 16:20 GMT+7

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền

Không còn đối thủ nặng ký từng khiến mình liên tục thất bại, nhưng võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền vẫn thất bại ở SEA Games 33.

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền - Ảnh 1.

Trương Thị Kim Tuyền (trái) trong trận bán kết thua Kamonchanok - Ảnh: N.K.

Chiều 12-12, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã thua Kamonchanok Seeken (Thái Lan) 0-2 ở bán kết hạng cân dưới 49kg nữ môn taekwondo SEA Games 33.

Trước khi SEA Games 33 diễn ra, Kim Tuyền có hy vọng rất lớn để giành HCV. Bởi đối thủ lớn nhất của cô là Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) đã giải nghệ sau khi bảo vệ thành công tấm HCV tại Olympic Paris 2024.

Bởi trong gần 10 năm thống trị hạng cân dưới 49kg nữ, Panipak là đối thủ không thể vượt qua của Kim Tuyền. SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023, Panipak thắng Kim Tuyền ở chung kết. Còn ở Olympic Tokyo 2020, Panipak đánh bại Kim Tuyền ở tứ kết.

Kim Tuyền đã khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-0 trước Nadia Ishak (Malaysia) ở tứ kết. Đối thủ 21 tuổi này quá non kinh nghiệm so với Kim Tuyền.

Nhưng rốt cuộc Kim Tuyền đã dừng bước ở bán kết. Cô gái 28 tuổi này thua Kamonchanok Seeken - một võ sĩ Thái Lan khác và chỉ mới 19 tuổi. Đáng nói khi Kamonchanok chỉ mới từ hạng cân 46kg chuyển lên thi đấu ở hạng cân 49kg thay cho Panipak.

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền - Ảnh 2.

Kim Tuyền buồn bã rời thảm đấu sau khi thua võ sĩ Thái Lan ở bán kết - Ảnh: N.K.

Với sức trẻ và chuyên môn tốt, Kamonchanok đã liên tục tấn công với nhiều đòn đá tầm cao khiến Kim Tuyền gặp nhiều khó khăn. 

Hai phút đầu tiên của hiệp một, cô gái Thái Lan đã dẫn đến 11-0, trong đó có 3 đòn đá ghi 3 điểm. Một phút còn lại, Kim Tuyền ghi được 11 điểm, nhưng Kamonchanok lại ghi thêm đến 10 điểm để thắng hiệp đầu 21-11.

Sang hiệp 2, Kamonchanok tiếp tục dẫn trước 8-2 rồi thắng luôn 9-7 ở hiệp đấu này để vào chung kết. Thất bại khiến Kim Tuyền rời thảm đấu trong nước mắt. Cô khóc và được chuyên gia Hàn Quốc ôm vai động viên. 

Nhưng nước mắt Kim Tuyền vẫn cứ rơi trên đường trở vào bên trong thảm tập. Thấy ống kính truyền thông, Kim Tuyền né vội qua nơi khác, nhưng bên đó cũng có đông đảo phóng viên đang đứng, khiến cô và HLV Vũ Anh Tuấn lại tìm đường đi ngả khác.

Thất bại trước đối thủ trẻ hơn nhiều, lại trong bối cảnh đối thủ mạnh nhất của mình đã giải nghệ, quả là thất bại khó nuốt với Kim Tuyền. Đây cũng gần như là kỳ SEA Games cuối cùng của cô khi 2 năm nữa đã 30 tuổi, đối thủ lại càng mạnh hơn.

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền - Ảnh 4.

Kamonchanok Seeken (trái) hoàn toàn lấn lướt trước Kim Tuyền trong hiệp 1 - Ảnh: N.K.

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền - Ảnh 5.

Chuyên gia Hàn Quốc ôm động viên Kim Tuyền sau thất bại - Ảnh: N.K.

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền - Ảnh 6.

Kim Tuyền khóc khi đi cùng HLV Vũ Anh Tuấn - Ảnh: N.K.

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền - Ảnh 7.

Kim Tuyền buồn, cúi mặt tránh ống kính truyền thông sau thất bại - Ảnh: N.K.

SEA Games trong nước mắt của võ sĩ taekwondo Kim Tuyền - Ảnh 8.Chiếc HCV sau 22 năm của taekwondo Việt Nam

Sau 22 năm, taekwondo Việt Nam mới có thể giành lại vinh quang ở hạng cân 54kg, khi võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Hồng Trọng đăng quang tại SEA Games 33 vào hôm qua (11-12).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất