14/10/2015 17:34 GMT+7

Sẽ xử lưu động vụ đột nhập, giết 2 người tại Quảng Trị

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất hồ sơ, truy tố Hồ Chí Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường bên trong ngôi nhà bà Tý - Ảnh: Quốc Nam
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường bên trong ngôi nhà bà Tý - Ảnh: Quốc Nam

Ngày 14-10, ông Lê Hồng Quang - Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này đang tìm địa điểm để tổ chức xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7-8-2015 tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa).

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong tháng 10-2015.

Phạm tội vì cần tiền trả nợ gia đình bạn gái

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) là người yêu của chị V.T.N (trú xã Tân Liên, H.Hướng Hóa).

Năm 2014, Bảo có ý định "chạy" việc cho chị N. tại huyện Bố Trạch nên đã cầm của gia đình chị N. 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó chị N. vẫn không xin được việc nên gia đình chị N. nhiều lần yêu cầu Bảo trả lại tiền.

Chiều 4-8, Bảo vào thăm người yêu thì bị gia đình chị N. nhắc đến chuyện trả 50 triệu. Đây là lý do khiến Bảo nảy sinh ý định đi trộm.

Bảo dò la khắp khu vực và phát hiện cửa hàng vật liệu xây dựng Hòa Tý (tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh) do ông Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi là Hòa) và bà Hồ Thị Tý (35 tuổi) làm chủ có vẻ giàu  có nên quyết định đột nhập.

Sáng 7-8, Bảo đi mua găng tay và dao để sẵn trong người. Sáng cùng ngày Bảo đóng giả làm khách mua hàng vào cửa hàng vật liệu của ông Hòa, bà Tý để dò la.

Đang trộm tiền bị phát hiện nên giết người

Đến khoảng 14g chiều cùng ngày, Bảo đột nhập vào nhà ông Hòa, bà Tý và vào thẳng phòng ngủ để lục lọi tài sản. Đang mở tủ thì Bảo bị bà Tý phát hiện nên Bảo khống chế và đâm bà Tý nhiều nhát tử vong.

Ông Nguyễn Văn Sắt (hơn 80 tuổi, bố chồng bà Tý) nghe tiếng động chạy ra ôm Bảo cũng bị Bảo đâm chết. Thời điểm Bảo đột nhập, trong phòng còn có con bà Tý mới hơn 2 tuổi.

Vài phút sau, chị Hồ Thị Thuận, nhân viên bán hàng của cửa hàng bán vật liệu của bà Tý thấy dấu hiệu bất thường chạy vào thì cũng bị Bảo cầm tay kéo vào phòng định đâm.

Tuy nhiên, chị Thuận nhanh trí giả vờ van xin và nhanh chân ôm đứa bé con bà Tý chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Biết không thể chậm trễ, Bảo lấy tiền, vàng, giấy tờ trong két sắt rồi tẩu thoát. Trong lúc giằng co, tay Bảo bị dao cắt đứt một vết khá sâu ở gần ngón út, chảy máu nhiều.

Bảo ung dung về nhà người yêu nói với chị N. là đã có tiền trả cho bố mẹ chị N. Bảo lén bỏ tất cả tài sản vừa lấy được vào cốp xe chị N. rồi chở đi N. về ngân hàng giả vờ rút tiền.

Bảo đi vứt con dao gây án vào bụi rậm cùng găng tay, áo dính máu ở khu vực gần nghĩa trang thị trấn Khe Sanh. Bảo nói dối chị N. là bị tai nạn nên chị N. lấy khăn băng vết thương cho Bảo rồi đưa Bảo về bệnh viện đa khoa Hướng Hóa khâu vết thương.  

Tại đây, Bảo bị các bác sĩ ở bệnh viện này nghi ngờ và báo cho công an đến làm việc. 17g40 phút, Bảo bị bắt.

Hồ Chí Bảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Quốc Nam
Hồ Chí Bảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Quốc Nam
Ngôi nhà nơi Bảo gây án làm hai người chết - Ảnh: Quốc Nam
Ngôi nhà nơi Bảo gây án làm hai người chết - Ảnh: Quốc Nam
QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên