11/02/2018 08:31 GMT+7

Sẻ chia khi ngày xuân gõ cửa

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ

TTO - Tết tới gần, vẫn có những bạn trẻ không ngơi nghỉ. Họ tận tâm đem mùa xuân về với những số phận không may, cần được giúp đỡ. Họ là những người đón tết vui nhất, ý nghĩa nhất.

Sẻ chia khi ngày xuân gõ cửa - Ảnh 1.

Các bạn trẻ hát cùng bệnh nhân ung thư ngay ngày giáp tết - Ảnh: ÁNH THU

Với tấm lòng giản dị, các bạn trẻ này chỉ mong ước bà con có cái tết đầy đủ hơn.

Hát cùng bệnh nhân ung thư

Trong những ngày giáp tết, hơn 20 bạn trẻ phần lớn là sinh viên đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để ca hát cùng bệnh nhân. Họ hòa vào giữa những giường bệnh, cùng hát những bài hát vui nhộn, cùng nói những câu chuyện vui vẻ.

Võ Minh Vương (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) vừa chơi guitar vừa nở nụ cười tươi rói. Vương chia sẻ: "Nhìn ánh mắt, gương mặt các cô chú bệnh nhân mình như được tiếp thêm nguồn năng lượng".

Rưng rưng xúc động, bà H. (một bệnh nhân quê ở Hà Tĩnh) không cầm được nước mắt nói: "4 năm tui phải ăn tết ở đây, có thể là lần ăn tết cuối cùng, lần được hát cuối cùng. Nhưng tui vẫn thấy đời đẹp lắm khi còn có mấy đứa nhỏ ở bên".

Dịp tết này là năm thứ 6, Trần Thành Luân - nhóm trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin và hi vọng ở Hà Nội - gắn bó với những số phận không may: những em bé và người già ốm đau đang điều trị ở Viện Huyết học và truyền máu T.Ư.

Chỉ hơn 2 tháng trước tết, không kể những buổi sinh nhật, buổi đọc truyện hay dạy vẽ hằng tuần cho bệnh nhi, Luân còn phối hợp tổ chức hai chương trình thiện nguyện lớn là trao học bổng, trao quà cho bệnh nhi ung thư và một chương trình thiện nguyện của riêng nhóm: gấp bao lì xì đem bán để kiếm 30 triệu đồng tặng quà cho người già. Để có được số tiền này, 10 chàng trai, cô gái trẻ trung của nhóm phải còng lưng ngồi gấp suốt cả tuần, ngày nào cũng ròng rã mấy tiếng sau khi đi làm về.

Đến với người vô gia cư

Sáng 24 tháng chạp, những thành viên Câu lạc bộ Nét bút xanh miền Trung vẫn chạy đôn chạy đáo tìm thêm nguồn tài trợ để mua thêm ít phần quà bánh cho những người vô gia cư ở các địa điểm quen thuộc của TP Đồng Hới (Quảng Bình). 

Hoàng Trung Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ, nói các bạn trong nhóm xin được mấy phần quà tặng cho những người vô gia cư, nhưng càng đi càng gặp thêm nhiều người khác cũng khổ không kém, nên ban đêm đi tặng quà, ban ngày nhóm phải chia ra đi xin tài trợ thêm. 

Phần quà các bạn trong nhóm tặng chỉ là một ít bánh kẹo, một tấm chăn ấm để giúp những người phải ngủ ngoài gầm cầu, lề đường được ấm áp hơn trong những ngày tết lạnh giá.

Đức kể mấy hôm trước nhóm mang quà đến tặng một phụ nữ hơn 60 tuổi ở gầm cầu vượt Nam Lý. Người phụ nữ này ở gầm cầu nhiều năm, không có gia đình. "Nhận quà tết, bà cứ nắm chặt tay tụi tôi rối rít cảm ơn rồi khóc ngon lành. Chừng đó thôi là đủ để tụi tôi quên hết lạnh, hết mệt" - Đức nói.

Lên "phây" quyên góp quà tặng

Đến tặng quà tết tại thôn 5, xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), anh Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, người dân TP.HCM) cho biết anh cùng nhóm bạn của mình lên Facebook kêu gọi mọi người cùng chung tay quyên góp, trao quà tết cho người dân bị thiệt hại do sạt lở núi. 

"Quà không nhiều, chỉ gồm bánh mứt, kẹo, hạt dưa, áo quần và tiền lì xì vài trăm nghìn, nhưng hi vọng phần nào giúp bà con ổn định cuộc sống, vui xuân đón tết" - anh Hoàng tâm sự.

Còn nhóm bạn trẻ thuộc Hội đồng hương Phú Ninh (Quảng Nam) tại TP Đà Nẵng kêu gọi trên Facebook tham gia chương trình trao quà tết cho những cụ già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phú Ninh. 

Anh Nguyễn Minh Vương - chủ nhiệm Hội đồng hương Phú Ninh - cho biết hội kêu gọi đóng góp được gần 15 triệu đồng để trao 50 suất quà giúp các cụ đón tết. Nhóm này còn kêu gọi được 60 triệu đồng để tổ chức chương trình gói bánh chưng, trao quà tết cho trẻ em người Xê Đăng ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Từ khi thành lập đến nay, năm nào nhóm thiện nguyện Facebook Quảng Ngãi cũng ngược lên núi, mang mùa xuân đến với những người nghèo khó. 

Năm nay, 170 hộ nghèo và cận nghèo ở xã Long Môn (huyện Minh Long) có một cái tết vui khi chiếc xe chở đầy ắp yêu thương của nhóm đến với bà con. Nhóm thiện nguyện Quảng Ngãi còn bỏ thời gian đến với bà con thôn Trà Ích (xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà). Với ước mong giản dị, anh Phan Duy Nhật, trưởng nhóm, nói: "Nhóm chỉ mong bà con có một cái tết đủ đầy hơn".

Tết trong "đại gia đình" trẻ em

23 tháng chạp, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu (Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tất bật hơn ngày thường. Các cô bảo mẫu phải dậy sớm để ngâm gạo, đỗ, thịt, thái hành, rửa lá dong để gói bánh chưng. Thầy và trò ngồi quây quần bên nhau, trò lau lá dong, thầy gói bánh.

Gói xong nồi bánh, các trò cùng thầy cô lên hội trường để dán chữ, trang trí cây mai, cành đào. Trung tâm có nhiều bộ áo quần mới, đôi dép, đôi giày do một cô đi vận động từ những người làm từ thiện đem về phát cho các trò. Cô ướm thử áo, thử giày cho từng trò.

Chị Chu Thị Thơm - giám đốc trung tâm - cho biết tết này Nhà nước cho mỗi em 400.000 đồng để đón xuân. Số tiền không nhiều nhưng góp lại, cộng với quà từ các nhà hảo tâm, các em nhỏ cũng có cái tết đầy đủ như mọi người.

Em Nguyễn Hoàng Nghĩa, 17 tuổi, tâm sự: "Tết ở đây của chúng em đúng như không khí của một đại gia đình". Nghĩa nói sang năm mới em ước mình có sức khỏe, học giỏi để sau này ra đời kiếm được cái nghề sống tự lập".

Giúp thầy vùng bão

Một tin vui đến với gia đình thầy giáo Nguyễn Ngọc Thơ (Trường phổ thông cấp 1, 2 Vạn Thạnh, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), sáng 10-2 gia đình thầy Thơ tiếp tục nhận được thêm 40 triệu đồng từ đại diện Trường iSchool Nha Trang. Trước đó, thầy Thơ cũng nhận được 4,3 triệu đồng từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng.

Ông Lê Thiên Định - phó hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang - nói ông thật sự rất cảm động khi lãnh đạo nhà trường biết được hoàn cảnh thầy Thơ qua bài viết "Đón tết trong mái lều tạm" trong tuyến bài "Tết sẻ chia cho thầy, trò vùng bão lũ" của báo Tuổi Trẻ ngày 24-1.

"Trên tinh thần là những người đồng nghiệp, ban lãnh đạo nhà trường phát động đợt quyên góp ủng hộ thầy Thơ" - ông Định nói.

Theo ông Định, đợt phát động bằng cách photocopy bài viết về thầy Thơ và gửi về các lớp trong trường, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa. Sau khi phát động, trường nhận được sự hưởng ứng đồng tình rất lớn từ 1.200 học sinh và phụ huynh cùng cán bộ, thầy cô giáo trong trường.

Nhận số tiền 40 triệu đồng, thầy Thơ xúc động cho biết: "Có số tiền này, qua tết gia đình tôi có thể dựng lại căn nhà cấp 4 để con cái có chỗ ngủ".

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên