Sau thảm kịch tang thương, nông dân đồng loạt rời chợ chuối giữa lòng quốc lộ, tập kết nơi mới

Tại điểm tập kết buôn bán chuối mới ở thôn Bích La Đông, hàng trăm tiểu thương, nông dân ra vào tấp nập, ngã giá thoải mái trong sự an tâm. Ngã ba quốc lộ 9, nơi từng xảy ra vụ tai nạn làm 3 người chết, nay thông thoáng.

Sau thảm kịch tang thương, nông dân đồng loạt rời chợ chuối giữa lòng quốc lộ, tập kết nơi mới - Ảnh 1.

Hàng trăm tiểu thương, nông dân trồng chuối đã tập kết ở điểm buôn bán chuối mới - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 22-9, tại ngã 3 quốc lộ 9 và tỉnh lộ 586 (xã Lao Bảo, Quảng Trị) - nơi từng là điểm nóng buôn bán chuối mật mốc suốt 20 năm qua - không còn cảnh lấn chiếm lòng lề đường, thay vào đó đường sá thông thoáng.

Theo ghi nhận, hàng trăm nông dân các xã miền núi cùng xe chở chuối đã được lực lượng chức năng hướng dẫn tập kết tại khu đất trống thôn Bích La Đông, cách chợ cũ khoảng 1,5km về phía tây. Khu vực này rộng rãi, bằng phẳng, đủ để người dân dừng đỗ xe trật tự chờ thương lái đến thu mua.

Tại khu vực tập kết mới, hàng trăm tiểu thương, nông dân thoải mái trao đổi, ngã giá trong sự an tâm. Khu vực này vốn là sân bóng đá bằng cỏ tự nhiên của thôn Bích La Đông, có đường nhựa bao quanh, chỉ cách quốc lộ 9 khoảng 200m. 

Do khu vực này ít dân cư, ít phương tiện đi lại nên đảm bảo an toàn hơn rất nhiều so với chợ cũ ngay giữa lòng quốc lộ.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết sau vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 17-9 khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương, địa phương đã thông báo, bố trí điểm tập kết tạm để bà con di chuyển, đảm bảo an toàn. Chính quyền quyết tâm sớm hoàn thiện khu chợ chuối mới, tạo nơi buôn bán ổn định, lâu dài.

Sau thảm kịch tang thương, nông dân đồng loạt rời chợ chuối giữa lòng quốc lộ, tập kết nơi mới - Ảnh 3.

Người dân an tâm với điểm tập kết buôn bán chuối mới - Ảnh: HOÀNG TÁO

Xã Lao Bảo hiện có 1.500ha chuối, là cây trồng chủ lực, ngoài ra còn có diện tích lớn từ vùng Lìa, A Dơi và chuối do người Việt trồng bên kia biên giới Lào. 

Trong khoảng 20 năm, nông dân và tiểu thương đã hình thành thói quen buôn bán chuối ngay ngã 3 quốc lộ 9 - tỉnh lộ 586, đặc biệt đông đúc vào dịp đầu tháng, rằm âm lịch, lễ, Tết.

Sau mất mát tang thương, người dân đã đồng lòng rời chợ cũ - vốn tiềm ẩn nhiều hiểm họa - để chuyển lên điểm tập kết mới, mở ra thay đổi sau nhiều năm buôn bán chen chúc ven đường.

Lúc 7h50 ngày 17-9, tại khu vực chợ Tân Long cạnh quốc lộ 9 thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lúc này, tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TP.HCM) lái ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-587.XX (của Công ty TNHH vận tải hàng hóa Thành Của) chạy theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo, mất kiểm soát lao xe vào chợ.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau thảm kịch tang thương, nông dân đồng loạt rời chợ chuối giữa lòng quốc lộ, tập kết nơi mới - Ảnh 4.Vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết: Tuần tới sẽ có chợ tạm sau 13 năm không thể thực hiện

Người dân buôn bán chuối giữa lòng quốc lộ 9 kéo dài suốt 20 năm qua. Việc xây dựng chợ chuối manh nha từ 13 năm trước nhưng mãi chưa thành hiện thực, dù vụ tai nạn khiến 3 người chết là việc đã được dự báo từ lâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất