Khoảnh khắc thượng úy Vũ Doãn Hiếu xúc động, vẫy tay chào bà con được đồng đội ghi lại thu hút hơn 1 triệu lượt xem - Video: DOÃN HIẾU
Trên quảng trường Ba Đình lộng gió, ký ức A80 đọng lại trong trái tim mỗi quân nhân và hàng triệu người dân. Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, các chiến sĩ gửi gắm cảm xúc, lời tri ân và tạm biệt đầy lưu luyến.
Cảm ơn nhân dân, tạm biệt A80, tạm biệt mọi người
Trên xe trở về đơn vị, thượng úy Vũ Doãn Hiếu (Khối Học viên các học viện, nhà trường Quân đội) không giấu nổi xúc động sau buổi Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).
Anh rưng rưng nước mắt, bịn rịn vẫy tay chào bà con. Đăng tải khoảnh khắc ấy lên TikTok, Doãn Hiếu viết: “Đó là cảm xúc, là tình cảm, là nhiệt huyết. Tạm biệt A80, tạm biệt mọi người”. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng chạm đến trái tim của đông đảo bạn trẻ.

Thượng úy Doãn Hiếu (bên phải hàng dưới) lưu giữ khoảnh khắc cùng đồng đội - Ảnh: NVCC
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thượng úy Doãn Hiếu nói khoảnh khắc ấy, điều anh cảm nhận rõ nhất là tình yêu thương, sự mến mộ mà bà con nhân dân dành cho mình và đồng đội. Trong lòng anh thoáng chút buồn vì phải nói lời tạm biệt sau những ngày gắn bó.
"Dù nhiệm vụ A80 đã hoàn thành, những kỷ niệm, ánh mắt, nụ cười và cả sự động viên của mọi người chắc chắn sẽ còn theo mình suốt đời, không bao giờ quên được”, thượng úy Doãn Hiếu xúc động.
Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hành trình A80, Doãn Hiếu cho rằng chính là hình ảnh cả đội “kê chân”. Anh kể lại: “Miệng thì kêu, tay thì kéo quần, nhưng vẫn phải rèn luyện đủ thời gian kê chân đặt ra. Đó là một khoảnh khắc khó quên của mỗi người lính chúng tôi trong A80”.
Nhận được nhiều yêu thương của các bạn trẻ bởi sự gần gũi, thượng úy Vũ Tuấn Hải (Khối sĩ quan Bộ đội biên phòng) bịn rịn nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, trong anh dâng trào cảm xúc hạnh phúc, xúc động và tự hào khi được bước trên quảng trường Ba Đình lịch sử, đây là một khoảnh khắc thiêng liêng trong đời binh nghiệp.

Thượng úy Vũ Tuấn Hải (bên trái) cùng đồng đội thuộc Khối sĩ quan Bộ đội biên phòng - Ảnh: NVCC
“Hành trình này có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân tôi, là kỷ niệm không bao giờ quên, cũng như một dấu ấn sâu sắc, hành trang để tôi rèn luyện ý chí”, thượng úy Tuấn Hải bày tỏ.
Anh cũng nhắn gửi riêng đến đồng đội ở hàng 1 và 2 rằng sẽ mãi ghi nhớ những ngày cùng nhau luyện tập, đồng cam cộng khổ suốt hơn 100 ngày, vượt qua cái nắng 40 độ ở sân bay Hòa Lạc.
Đặc biệt, Tuấn Hải không quên gửi lời tri ân: “Tôi muốn nhắn với nhân dân rằng tôi cảm ơn, biết ơn mọi người rất nhiều!”.
Mùa hè 2025 thật rực rỡ
Mùa hè 2025 không chỉ đầy tự hào khi khoác màu áo lính, với mỗi quân nhân A80 đó còn là mùa hè tuyệt vời, rực rỡ nhất được vẽ bằng những thước phim thanh xuân tươi đẹp.
Quân nhân Triệu Minh Hiếu đăng tải video về hành trình thực hiện nhiệm vụ A80 cùng đồng đội đầy kỷ niệm đáng nhớ trên TikTok - Video: MINH HIẾU
Chàng quân nhân Triệu Minh Hiếu (Khối sĩ quan Phòng không - Không quân) đã đăng tải đoạn video tua lại hành trình A80 của cả khối, kèm theo những dòng tâm sự đầy xúc động: "Mùa hạ năm ấy, thứ rực rỡ nhất không phải là nắng hạ, mà là thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.
Có lẽ 5 - 10 năm sau, mỗi người sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt của cuộc sống. Nhưng xin đừng bao giờ quên rằng chúng ta đã từng có khoảng thời gian giản dị và tuyệt vời bên nhau.
Chúng ta đã cùng nhau viết nên một thanh xuân rực rỡ. Dù sau này mỗi người một nơi, mong rằng vẫn đừng quên nhau. Mãi yêu các bạn thật nhiều".
Kèm theo đó, Minh Hiếu không quên gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã cùng nhau tạo nên một mùa hè rực rỡ.
Trong khi đó, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Huyền Trang (Khối nữ Chiến sĩ thông tin) nói hành trình A80 đã để lại nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc và niềm tự hào lớn. Mỗi bước chân trên quảng trường Ba Đình (Hà Nội) không phải chỉ là tình cảm riêng của cá nhân, mà còn là sự đoàn kết, sự gắn kết, tinh thần đồng đội, niềm tự hào dân tộc.
“Chính sự đồng hành, ủng hộ, cổ vũ và những ánh mắt thân thương của bà con nhân dân đã tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực để vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ A80. Tôi hy vọng rằng tình cảm này sẽ tiếp tục lan tỏa để các thế hệ sau luôn sẵn sàng cống hiến”, Huyền Trang xúc động.

Huyền Trang (thứ 2 từ bên phải) cùng đồng đội thuộc Khối nữ Chiến sĩ thông tin thực hiện nhiệm vụ A80 - Ảnh: NVCC
"Mùa hè năm 2025 khép lại với thật nhiều ký ức khó phai…”, những dòng chia sẻ đầy xúc động của quân nhân Nguyễn Quang Trung (Khối danh dự 3 Quân chủng) trên TikTok đã khiến không ít bạn trẻ bồi hồi.
Anh viết: “Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cảm ơn A80 đã đến cùng thanh xuân rực rỡ của bọn mình. Mùa hè năm 2025 khép lại với thật nhiều ký ức khó phai. Mãi nhớ những ngày trên thao trường cùng nhau, mãi nhớ những giây phút chúng ta sống hết mình, cống hiến và để lại một dấu ấn thật đẹp".
Khép lại mùa hè rực rỡ, A80 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một phần ký ức đẹp đẽ, để lại dư âm bịn rịn, lưu luyến trong lòng cả quân nhân và nhân dân. Những lời chào tạm biệt hôm nay cũng chính là lời hẹn ước cho một ngày mai tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận