Trung úy Trần Văn Nhanh cầu hôn bạn gái Nguyễn Sĩ Phương Mai sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 - Video: NVCC
Khoảnh khắc xúc động ấy đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được hàng trăm nghìn lượt xem cùng những lời chúc phúc từ cộng đồng mạng ngay khi A80 vừa kết thúc.
Cột mốc đẹp nhất của Tổ quốc cũng là cột mốc đẹp nhất của cặp đôi dịp A80
Chia sẻ về lý do chọn thời điểm đặc biệt này để ngỏ lời cầu hôn, trung úy Trần Văn Nhanh tâm sự: “Vì đây là ngày trọng đại của đất nước, ngày Tổ quốc trọn vẹn thời bình. Mình muốn lấy cột mốc đẹp của đất nước cũng như là cột mốc đẹp của hai đứa. Sau này đến ngày 2-9, chúng mình vừa có niềm tự hào của Tổ quốc, vừa có niềm vui riêng của tình yêu. Niềm vui được nhân đôi”.

Trung úy Trần Văn Nhanh hạnh phúc tặng hoa cho Phương Mai - Ảnh: NVCC
Để chuẩn bị cho giây phút đặc biệt, anh Nhanh đã chuẩn bị bó hoa đúng loại mà bạn gái yêu thích, cùng chiếc cài tóc hình bông cưới để ghi dấu khoảnh khắc hiếm có. Đặc biệt, anh còn nhờ đồng đội hỗ trợ đan tay làm thành cổng chào, để hai người cùng bước qua trong niềm hạnh phúc.
Bạn Nguyễn Sĩ Phương Mai (25 tuổi) bất ngờ khi nhận được lời cầu hôn ngay sau buổi diễu binh. Xúc động trước tình cảm chân thành của bạn trai, chị đã rơi nước mắt và gật đầu đồng ý trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người xung quanh.
“Bạn ấy bất ngờ đến mức bật khóc. Nhưng khi mình vừa ngỏ lời thì bạn gật đầu ngay. Khoảnh khắc đó chắc chắn cả đời mình không bao giờ quên”, trung úy Trần Văn Nhanh hạnh phúc.
Cặp đôi quen nhau nhờ mối duyên đặc biệt. Phương Mai chính là em gái của bạn thân anh. Từ tình bạn, sự đồng cảm, cả hai dần gắn bó và đến nay đã có gần 3 năm bên nhau.
Trong hành trình yêu nhau, có những kỷ niệm khiến cả hai càng thêm trân trọng. Anh Nhanh chia sẻ: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ở lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ngày 30-4 (A50), khi mình hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã có mặt để cùng chung vui. Đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80) lần này, mình quyết định chọn ngày trọng đại ấy để cầu hôn”.
Màn cầu hôn ngay sau lễ diễu binh đã thu hút nhiều sự chú ý, đó không chỉ là giây phút ngọt ngào của đôi trẻ, mà còn gợi nên tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu quê hương, Tổ quốc ngay dịp đặc biệt.
Tự hào, vinh dự khi hoàn thành nhiệm vụ A80
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân ngũ, từ nhỏ trung úy Trần Văn Nhanh đã được tiếp xúc với môi trường quân đội. Cha mẹ, cả bên nội lẫn bên ngoại đều từng phục vụ trong quân đội, và anh xem đó là niềm tự hào cũng như động lực để nối tiếp.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, cảm xúc đầu tiên của mình là rất vui, rất tự hào và vô cùng vinh dự”, anh chia sẻ.

Trung úy Trần Văn Nhanh thuộc Khối sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng tại A80 - Ảnh: NVCC
Nhắc đến những ngày tháng rèn luyện gian khổ cho lễ diễu binh A80, anh chia sẻ điều khó nhất trong quá trình tập luyện chính là sự đồng đều của một tập thể đông người. Trước đây anh đã từng đi A50, nhưng khi A80 có thêm nhiều đồng chí mới, việc giữ đội hình ngay ngắn, động tác đều đặn không phải dễ dàng. Vì vậy anh chỉ cố gắng kiên nhẫn hướng dẫn, động viên để mọi người cùng nhau tiến bộ.
Dù áp lực và cường độ luyện tập khắc nghiệt, song động lực để anh Nhanh và đồng đội vượt qua chính là niềm tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục.
“Đối với quân nhân, không gì là không thể. Ông cha ta đã đổ máu để giành lấy hòa bình, thì ở thời bình chúng ta sẵn sàng đổ mồ hôi để viết nên những trang sử đẹp của đất nước”, anh Nhanh nói.
Với trung úy Trần Văn Nhanh, những ngày gắn bó cùng đồng đội trong quá trình huấn luyện và diễu binh A80 không chỉ là trách nhiệm, mà còn là những ký ức đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.
Ký ức đẹp nhất là những buổi sơ duyệt, tổng duyệt. Mỗi lần hoàn thành, đồng đội lại cùng nhau về kể xem hôm nay đội hình đi như thế nào, chỗ nào chưa đều, động tác nào cần chỉnh lại. Rồi cả đơn vị cùng nhau góp ý, chỉnh cho nhau để ngày hôm sau làm tốt hơn.
“Thế hệ trẻ nếu được khoác lên mình màu áo lính thì hãy cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Ông cha ta ngày xưa đã đứng lên chống giặc, giành non sông nước nhà, thì ở thời bình chúng ta càng phải biết trân trọng và bảo vệ”, trung úy Trần Văn Nhanh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận