28/10/2020 10:42 GMT+7

Sao nỡ 'chém' giá giữa mùa bão lũ?

THANH NGUYỄN (Huế)
THANH NGUYỄN (Huế)

TTO - Bão số 8 vừa tan, bão số 9 sầm sập tiến vào tấn công miền Trung. Thiên tai ngày càng dị thường, nỗi lo lắng, bất an tiếp nối. Giữa cơn chông chênh và âu lo, lòng người dịu lại, ấm áp đôi phần bởi sự sẻ chia, đùm bọc, đỡ nâng nhau của người dân.

Vậy mà, xen lẫn trong vô vàn những chuyện đẹp về tình người giữa gian khó, tôi lại chứng kiến câu chuyện một cửa hàng cố tình nâng giá, "chém" giá khi người dân đến mua hàng.

Nghe tin bão, chúng tôi lại dự trữ ít lương thực, nước uống, mua thêm dầu hỏa để thắp sáng. Một chị cùng cơ quan mách rằng loại đèn bão dùng pin giá 95.000 đồng dùng rất tiện trong những ngày mưa bão, mấy chị em liền chạy xe ghé qua cửa hàng ấy thì nhận tin hết hàng và phải tuần sau mới có hàng mới.

Nghĩ về những đêm dài tối mịt mùng với cây đèn dầu leo lét trong bốn bề nước dữ vừa qua, mọi người lắc đầu lè lưỡi quyết định đi lùng khắp thành phố. Xe dừng lại trước cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi (TP Huế), nhìn năm cây đèn bão dùng pin đặt chễm chệ trên giá thấp ngay trước cửa, chúng tôi mừng rỡ hỏi giá. Bà chủ ngồi cạnh đó cất tiếng: "Một trăm rưỡi một cây, không bớt đồng mô!".

Cả mấy chị em sững người vì mức giá chênh lệch quá, lại thêm thái độ lạnh lùng của chủ cửa hàng. Thấy chúng tôi chần chừ, bà khó chịu ra mặt: "Không mua thì thôi". Chúng tôi rời đi với niềm tiếc nuối mấy cây đèn bão và lòng người ngày khó khăn.

Vòng xe qua đường Nhật Lệ, chúng tôi gặp bác chủ quán thân thiện nói về mấy cây đèn bão mà bác vừa nhập hàng: "Mấy hôm trước bác bán khoảng 100.000 đồng mỗi cây thôi. Chừ bão lũ triền miên cháy hàng nên giá nhập về hơi đắt: 120.000 đồng. Các cháu mua ủng hộ bác, bác lấy hàng đắt hơn nên mới bán đắt chứ ai mà nỡ chém người quê mình?". 

Chúng tôi móc ví trả tiền, hài lòng với mức giá cao hơn chút xíu và ấm lòng với lời nói sẻ chia của bác chủ quán.

Người quê mình đó, vừa đau thương trải qua mưa lũ vừa nơm nớp lo sợ bão lụt triền miên sắp tới. Người quê mình cần lắm sự cảm thông, thấu hiểu, đùm bọc nhau qua gian khó. Sao nỡ "chém" giá giữa mùa bão lũ? Người Việt mình đó, sẵn lòng nhường cơm sẻ áo, sao lại nâng giá các mặt hàng thiết yếu cho thêm khó, thêm buồn lòng người dân vùng lũ?

Mấy hôm trước nghe chuyện các đoàn cứu trợ phải mua áo phao đội giá, nay lại tai nghe mắt thấy chuyện nâng giá những cây đèn. Đôi khi chỉ bằng việc bán đúng giá (hoặc chỉ tăng giá chút đỉnh khi không thể khác hơn) cũng là cách chia sẻ tốt nhất với đồng bào mình.

Phạt quán bún ‘chém’ thêm 20.000 đồng/bát với đoàn cứu trợ vùng lũ Phạt quán bún ‘chém’ thêm 20.000 đồng/bát với đoàn cứu trợ vùng lũ

TTO - Một quán bún ở Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng xử phạt sau khi một đoàn cứu trợ người dân vùng lũ lên mạng xã hội ‘tố’ thu giá 50.000 đồng/bát, cao hơn 20.000 đồng/bát so với những khách hàng khác.

THANH NGUYỄN (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên