04/04/2016 09:59 GMT+7

Sao mà hiểu nổi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO  - Ông làm gì mà ngồi ngó trời ngó đất vậy, nhớ ai thế?

- Nhớ ai đâu. Nghe mấy ông bàn cái vụ tăng phí môi trường gì đó để Nhà nước có thêm tiền chi tiêu, bỗng dưng tôi muốn được sống lại những ngày khó khăn trước đây.

- Lạ vậy, sướng không hưởng sao lại mơ khó khăn?

- Ờ thì có khó khăn mới được Nhà nước miễn thuế. Ông có nhớ dăm năm trước không, mấy vị đại biểu Quốc hội đã biểu quyết để giảm thuế rần rần. Hết giảm một phần ba thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, rồi giảm phân nửa thuế khoán cho các bà bán buôn ở chợ, ngay người làm công ăn lương chúng mình cũng được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân một thời gian.

Nhờ được miễn thuế nên khi lãnh lương không còn bị khấu trừ thuế, ai cũng tươi rói. Còn bây giờ túi tiền lại bị dòm ngó, chẳng thoải mái chút nào.

- Phải chia sẻ chứ. Nhà nước khó khăn mà.

- Thì chia sẻ. Nhưng tôi thắc mắc là giờ đây kinh tế đã bớt khó khăn, có vị bộ trưởng còn khẳng định tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 8 năm, vậy mà ngân sách nhà nước lại thiếu trước hụt sau.

Ngay mấy sắc thuế công bố sẽ bỏ cho người làm ăn được nhờ giờ chẳng những không bỏ, mà còn có ý định kê kích lên mức cao hơn để Nhà nước có thêm tiền...

- Nghe ông nói tôi cũng thắc mắc. Kinh tế khó khăn thì Nhà nước giảm thuế. Kinh tế khấm khá thì lại nhăm nhe tăng thuế. Ông có hiểu vì sao không?

- Tôi cũng như ông, như nhiều người khác, sao mà hiểu nổi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên