15/09/2024 12:19 GMT+7

Sao kê tình thương

Bản sao kê tình thương hôm nay sẽ còn sáng mãi đến mai sau để nhắc nhở một bài học từ ngày thơ bé: Trung thực là tài sản quý giá nhất của mỗi người!

Sao kê tình thương - Ảnh 1.

Lũ về vùng Hiệp Hòa, Bắc Giang sau bão số 3 - Ảnh: HÀ QUÂN

Bản sao kê dài mười mấy ngàn trang của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về khoản đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc, những ngày qua nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của dư luận về tính minh bạch, thấu tình đạt lý trong một hoạt động vốn tiềm ẩn nhiều lao xao bàn luận: Quyên góp từ thiện.

Rồi mỗi ngày thêm vào hàng trăm trang giấy sao kê nối dài dòng chảy tử tế, nghĩa tình của người Việt hướng về đồng bào ruột thịt. 

Nỗi đau bão lũ những ngày qua quả là kinh hoàng, gieo bao đau thương và in hằn đớn đau lên số phận mỏng manh của con người. 

Ánh mắt khắc khoải ngóng tìm thi thể người thân dưới con nước dữ nơi chân cầu gãy đổ, hay đào xới lớp đất đỏ tìm tung tích người đang bị chôn vùi cứ khiến lòng người xót xa vô hạn.

Thấm nỗi đau của đồng bào, hàng triệu trái tim thổn thức chia sẻ từng ngày lương, từng khoản đóng góp.

Chẳng thể so sánh khập khiễng thế nào là nhiều, là ít trong mỗi đồng tiền chắt chiu gửi về cứu trợ. Bởi mọi sự đóng góp là tùy tâm và mỗi người có một cảnh đời riêng. 

Trong nỗi đau chứng kiến thảm cảnh thiên tai càn quét các tỉnh miền Bắc hôm nay, trái tim ta đã được sưởi ấm bằng vô vàn đốm lửa lấp lánh tình người.

Bản sao kê hơn chục nghìn trang giấy khiến cộng đồng mạng thức trắng đêm "check var" trưng ra muôn vàn cung bậc cảm xúc: có hân hoan, phấn khởi vì lòng tốt qua những con số trung thực và lời nhắn gửi động viên chân thành, dễ thương, mộc mạc. 

Và có cả sự bức xúc, phẫn nộ, tức giận trước hành vi "phông bạt" từ thiện của bao người thích "làm màu", ưa trưng trổ, muốn lòe bịp dư luận.

Lòng tốt bị lợi dụng để đánh bóng tên tuổi trên không gian mạng một cách kệch cỡm, vô cảm đến thế sao? 

Tình thương bị che lấp để mấy con số ảo biến hóa vi diệu thành hàng trăm triệu đồng một cách dễ dãi, vô hồn đến thế sao? Phẫn nộ và chua chát quá!

"Đi giữa trời khuya sao kê lấp lánh/Tiếng check var vang động núi rừng" - Đọc dòng thơ hài hước của ai đó, ngẫm về đêm thức trắng kêu gọi "check var" bản sao kê từ thiện và dõi theo những gian dối, lọc lừa bị phanh phui, lòng người cứ trăn trở chẳng dứt…

Một nghìn đồng, mười nghìn đồng, trăm nghìn đồng gửi về cứu trợ đồng bào bão lũ đều đáng quý. Nó vượt ra ngoài mệnh giá của đồng tiền, bởi lòng tốt không thể đong đếm, tình thương không thể cân đo.

Nhưng câu chuyện sẽ đảo chiều 360 độ khi bản sao kê vạch trần sự thật: người ta cố tình thêm vào vài con số 0, dùng vài biểu tượng icon che lấp ló rồi tung lên mạng để làm màu rằng: tôi đã đóng chừng ấy vì thương đồng bào, tôi đã góp chừng kia vì xót đồng bào, tôi đã chuyển khoản chừng đó vì giữ lời hứa với mọi người...

Hài hước đến mức chua chát khi cộng đồng mạng gọi ngày 13-9 là "đại hội xin lỗi" vì quá nhiều lời nhận lỗi, bao biện, hứa hẹn được đưa ra nhằm gỡ gạc cho danh dự và lòng tự trọng.

Nhưng thú thực, mọi lời xin lỗi đều chẳng thể cứu vãn hình ảnh cá nhân và níu giữ được cái nhìn thiện cảm của dư luận!

Bản sao kê tình thương hôm nay sẽ còn sáng mãi đến mai sau để nhắc nhở một bài học từ ngày thơ bé: Trung thực là tài sản quý giá nhất của mỗi người!

Sao kê tình thương - Ảnh 3.Cả nhà, cả công ty cùng lập quỹ từ thiện

Cả nhà cùng dành ra một nguồn tiền làm việc thiện, hướng con cái mở rộng lòng yêu thương. Nhiều công ty cùng chung tay xây quỹ thiện nguyện giúp ích cho đời...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên