30/09/2015 08:11 GMT+7

Sáng tạo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sao mà bóng đá xứ mình ngày càng chán thế nhỉ? Đá bóng thì chẳng ăn ai, nhưng cứ ngồi lại là mắng nhau tưng bừng…

- Thì làm ăn quá chán nên người ta mới mắng. Cứ nhìn qua ông bạn láng giềng đi thì thấy. Cũng một ông sản xuất ôtô, nhưng tài trợ cho bóng đá láng giềng thì đến 170 tỉ đồng, còn ta thì chỉ có 30 tỉ. Hay bán bản quyền truyền hình, người ta được hàng chục triệu đôla, còn ta chẳng được xu nào…

- Đấy mới là vấn đề. Giá như đừng mắng nhau, để thời gian ấy mà tư duy, sáng tạo thì ra khối chuyện hay ho cho bóng đá…

- Tư duy, sáng tạo kiểu gì hả ông? Muốn gì thì trước tiên đá phải hay, phải đẹp, phải có chút thành tích thì mới moi tiền nhà tài trợ được, mới thuyết phục được người dân móc túi mua vé xem đá bóng. Chứ đá bóng mà như đánh lộn thì ai chịu xem?

- Đấy đấy… Ông vừa nói cái gì? Đá bóng như đánh lộn à? Hay đấy. Tiền không đấy…

- Cái gì? Kiếm tiền từ đá bóng như đánh lộn à?

- Tại sao không? Trong làm ăn, hơn thua nhau là xác định được thế mạnh của mình. Ví dụ nhé, bây giờ mình đừng gọi là vê-lít nữa, mà gọi là võ-lít. Nên nhớ dân mê xem võ nhiều không kém gì người xem bóng đá, tha hồ mà bán vé. Còn tài trợ ư, mấy nhà sản xuất xe lăn, làm nạng cứ gọi là lao vào để xin nộp tiền. Cứ thế chẳng mấy chốc là giàu, là phát triển.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên