Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021
Sáng 9-3 không ghi nhận ca COVID-19 mới, sắp nhận hơn 4 triệu liều vắc xin từ nguồn COVAX
TTO - Sáng nay 9-3, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, tại 13 tỉnh thành có dịch COVID-19 đợt này bắt đầu triển khai tiêm vắc xin.
Theo Bộ Y tế, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu vụ dịch đang dừng ở 2.523 ca, trong đó có 1.920 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Trong những ngày gần đây, số mắc mới tại Hải Dương, vùng dịch nặng nhất trong đợt này, đã giảm nhiều và chủ yếu chỉ còn ghi nhận bệnh nhân trong nhóm đã cách ly.
Tại buổi tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên được triển khai hôm qua 8-3, 4 điểm tiêm tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương đã tiêm cho 377 người, 100% là an toàn, hôm nay tiếp tục mở 2 điểm tiêm tại Hà Nội và tỉnh Gia Lai.
Trao đổi với báo giới tại buổi tiêm chủng đầu tiên, đại diện các tổ chức quốc tế đang hỗ trợ Việt Nam mua/nhận vắc xin ngừa COVID-19 đều cho biết đang nỗ lực để vắc xin sớm về Việt Nam, trong đó có việc tìm các chuyến bay chuyên chở vắc xin và vật tư tiêm chủng.
Theo ông Kidong Park - trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, tháng 3 và tháng 4 sẽ có trên 4 triệu liều vắc xin từ nguồn COVAX viện trợ cho Việt Nam sẽ về đến, tiếp tục mở rộng tiêm chủng.
-
TTO - Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo Campuchia, láng giềng với Việt Nam, đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19 và kêu gọi người dân đón tết Khmer tại nhà.
-
TTO - Ông Nguyễn Hồng Diên - tân bộ trưởng Bộ Công thương - nhấn mạnh đến việc khắc phục hạn chế, thiếu sót, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm.
-
TTO - 'Bữa đó, có nhiều người không phải chuyên ngành cát tham gia đấu giá mỏ cát, không hiểu thông số "R" (thông số cấp quyền khai thác khoáng sản)', ông Trần Lĩnh Nam - giám đốc Công ty TNHH khai thác vật liệu Trầm Tích kể.
-
TTO - Trần Đình Núi đi xin làm căn cước công dân đã nhận điều bất ngờ khi được các chiến sĩ Công an Hà Tĩnh chủ động tổ chức sinh nhật khi em tròn 14 tuổi.
-
TTO - Những lần bờ sông quê tôi sạt lở, cha tôi chửi kẻ hút cát lậu.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận