17/05/2019 20:27 GMT+7

Sân Cửa Ông: Được trọng tài ‘cứu’ nhưng Than Quảng Ninh vẫn thua

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - TP.HCM tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng sau chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh trên sân đối phương ở trận đấu sớm vòng 10 V-League 2019, diễn ra chiều 17-5.

Sân Cửa Ông: Được trọng tài ‘cứu’ nhưng Than Quảng Ninh vẫn thua - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của TP.HCM trên sân Cửa Ông tối 17-5 - Ảnh: ANH NGUYỄN

Trận đấu diễn ra khá cởi mở, hấp dẫn về chuyên môn và dấu ấn đọng lại chính là hai nhận định sai lầm của trọng tài.

Phút 40, gần như toàn thể ban huấn luyện TP.HCM đã bật ra khỏi khu vực kỹ thuật để phản ứng quyết định quá sai lầm của trọng tài Nguyễn Trung Kiên B. 

Ở tình huống này, tiền đạo Vinicius dùng vai tì đè hợp lệ và thoát qua được sự đeo bám của trung vệ Neven (Than Quảng Ninh), trước mặt anh chỉ còn mỗi thủ môn Tuấn Linh của chủ nhà. Nhưng chưa kịp dẫn bóng đột phá, Vinicius bị trọng tài Trung Kiên B thổi phạt lỗi 12. 

Ống kính truyền hình chiếu chậm cho thấy đó là pha tranh bóng hợp lệ, trọng tài bị khuất tầm nhìn nên đưa ra quyết định không chính xác. Phản ứng của ban huấn luyện đội khách TP.HCM là tất yếu bởi họ bị xử oan và bị tước đi bàn thắng trông thấy.

Sân Cửa Ông: Được trọng tài ‘cứu’ nhưng Than Quảng Ninh vẫn thua - Ảnh 2.

Tình huống Vinicius thoát qua cặp trung vệ Thanh Hào - Neven (Than Quảng Ninh) mở tỉ số 1-0 - Ảnh: ANH NGUYỄN

Sau pha bóng này, trọng tài Kiên B đánh mất sự tỉnh táo, lại phạm sai lầm khác 4 phút sau đó. Bóng bật chân hậu vệ Than Quảng Ninh ra biên dọc nhưng trọng tài lại cho đội chủ nhà hưởng quả ném biên trong sự ngỡ ngàng của những ai ngồi xem nơi khán đài A sân Cửa Ông.

Nói không quá lời, Than Quảng Ninh đã được trọng tài "cứu" bởi nhận định sai lầm. Nhưng đội chủ nhà vẫn không thoát khỏi trận thua bởi sai lầm quá tệ hại của hàng phòng ngự, đặc biệt là trung vệ Neven khi anh có một ngày thi đấu dưới sức mình.

Phá bóng không quyết liệt, Neven để bóng bật chân Vinicius và tiền đạo của đội khách không quá khó để đánh bại thủ môn Tuấn Linh, mở tỉ số 1-0 khi trận đấu vừa đi qua được 11 phút.

Sau sai lầm này, trung vệ Neven đã mắc thêm nhiều lỗi khác, may thay đồng đội đã kịp cứu cho Than Quảng Ninh ít nhất 2 bàn thua trông thấy.

Sân Cửa Ông: Được trọng tài ‘cứu’ nhưng Than Quảng Ninh vẫn thua - Ảnh 3.

Ban huấn luyện đội TP.HCM phản ứng quyết định sai lầm của trọng tài Nguyễn Trung Kiên B - Ảnh: ANH NGUYỄN

Trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Mạc Hồng Quân kịp gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh bằng cú đệm bóng cận thành.

Vài mươi giây trước khi trận đấu sớm vòng 10 khép lại, Hoàng Thịnh ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội khách bằng cú dứt điểm từ xa sau một tình huống dàn xếp đá phạt góc. Gần chục cầu thủ Than Quảng Ninh dàn hàng ngang ở vòng cấm địa khiến thủ môn Tuấn Linh bị khuất tầm nhìn nên không kịp phản xạ cứu nguy.

Chiến thắng này giúp TP.HCM tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng. Và họ trở thành đội bóng đáng gờm nhất mùa này khi chơi trên sân khách với thành tích thắng 4, hòa 1, bại 1 trong 6 lần chơi xa nhà.

Sợ mất học trò ông Park, CLB TP.HCM bỏ gần 9 tỉ đồng ký hợp đồng gia hạn 3 năm Sợ mất học trò ông Park, CLB TP.HCM bỏ gần 9 tỉ đồng ký hợp đồng gia hạn 3 năm

TTO - Chiều 14-5, đội bóng đang dẫn đầu V-League 2019 TP.HCM đã ký hợp đồng gia hạn 3 năm với Đỗ Văn Thuận, tiền vệ từng được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển VN tham dự vòng loại Asian Cup 2019.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên