Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Salah đá hỏng penalty, Liverpool 'phơi áo' trước Leicester trong trận đấu cuối năm 2021
TTO - Rạng sáng 29-12, tiền đạo Mohamed Salah đã gây thất vọng khi đá hỏng quả penalty, khiến Liverpool để thua Leicester City 0-1 trên sân King Power ở vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Pha đá hỏng 11m của Salah - Ảnh: REUTERS
Cách đây một tuần, Liverpool đã loại Leicester ở tứ kết Cúp Liên đoàn dù bị dẫn trước 1-3 sau hiệp 1. Trong cuộc tái đấu này, Liverpool chủ động chơi tấn công ngay từ đầu và đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận.
Phút 14, cơ hội mở tỉ số đến với Liverpool khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Mohamed Salah đột phá và bị trung vệ Wilfred Ndidi phạm lỗi trong vòng cấm.
Mohamed Salah tự mình thực hiện quả penalty nhưng anh lại dứt điểm quá hiền nên không đánh bại được thủ môn Kasper Schmeichel. Bóng bật ra, Salah ập vào thực hiện pha đánh đầu bồi nhưng may mắn vẫn không đứng về phía đội khách khi bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.
Sau tình huống bỏ lỡ này, Liverpool tiếp tục chiếm ưu thế và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng nên các học trò HLV Juergen Klopp tiếp tục gây thất vọng bằng những pha bỏ lỡ khó tin, trong đó có hai tình huống đối mặt với thủ môn Kasper Schmeichel của Diogo Jota và Mohamed Salah.

Pha đánh đầu dội xà của Salah - Ảnh: REUTERS
Đầu hiệp 2, đến lượt Sadio Mane bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi khi dứt điểm vọt xà từ cự li gần trong tình huống đối mặt với thủ môn Kasper Schmeichel.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Liverpool đã phải trả giá sau đó vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.
Phút 59, từ pha lên bóng bên cánh trái, Dewsbury-Hall đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện đường chọc khe cho Ademola Lookman. Sau vài động tác kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ đội khách, Lookman tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải đưa bóng vào góc gần đánh bại thủ môn Alisson, đưa Leicester vượt lên dẫn trước 1-0.

Niềm vui của các cầu thủ Leicester sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool - Ảnh: REUTERS
Không muốn rời sân tay trắng, Liverpool gia tăng sức ép trong những phút còn lại và James Milner, Roberto Firmino cũng đã được tung vào sân để tăng cường cho hàng tấn công.
Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong những phút còn lại và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, Mohamed Salah, Diogo Jota, Van Dijk… tiếp tục gây thất vọng bằng những pha bỏ lỡ khó tin, khiến Liverpool không có được bàn thắng quân bình tỉ số.
Không biết ghi bàn, Liverpool đành chấp nhận rời sân tay trắng. Thua trận này, Liverpool tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 41 điểm nhưng họ bị đội đầu bảng Manchester City bỏ xa đến 6 điểm, và cách biệt này sẽ còn tăng lên nữa nếu ‘Man xanh’ giành chiến thắng trước Brentford vào sáng mai (30-12).
-
TTO - Bộ Y tế vừa có văn bản trình Chính phủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất chuyển từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững và chưa công bố hết dịch COVID-19.
-
TTO - Bản tin COVID-19 chiều 11-8 của Bộ Y tế cho biết số mắc COVID-19 mới đã tăng vọt trở lại, lên mức 6.775 ca, cao gấp hơn 3 lần so với mức trung bình của 1 tuần gần đây.
-
TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đặt câu hỏi nếu Scotland muốn ly khai khỏi Anh, liệu London có giữ bình tĩnh hay không và nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là chuyện nội bộ của Trung Quốc.
-
TTO - Tiền vệ Nguyễn Văn Trường sẽ không kịp hồi phục để cùng U19 Việt Nam hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023.
-
TTO - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, vụ hai người Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra và thực hiện quá trình tố tụng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận