Tuy nhiên, đến gần 16g chiều, công việc này vẫn tiếp tục thực hiện do khối lượng công việc nhiều.
Phóng to |
|
Nữ lao công quét rác, dọn vệ sinh tại chợ hoa xuân trong công viên 23-9 . Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Tại chợ hoa xuân công viên 23-9 (Q.1) lúc 14g30, những đống rác gồm hoa và các phế liệu mua bán đã được thu gom thành từng đống. Các công nhân dọn vệ sinh cho biết, các tiểu thương đã bắt đầu dọn dẹp chợ từ 12g trưa. Để đẩy nhanh tiến công việc, có 3-4 xe chở rác túc trực để vận chuyển tổng lượng rác ước 2-3 tấn.
Còn tại công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định… công tác dọn dẹp chậm hơn còn tồn đọng nhiều gian hàng hoa. Áp lực về thời gian dọn dẹp chợ đã tạo ra một nghịch cảnh trớ trêu tại đây: nhiều tiểu thương chấp nhận chịu lỗ, giảm giá bán trên 50% để mong bán hết lượng hoa còn sót lại. Trong khi đó, nhiều người dân nắm được tâm lý này đã chầu trực từ trước cổng công viên, rồi vào mua hoa với giá siêu rẻ.
Phóng to |
|
Các nữ công nhân quét rác và dọn cỏ cho sạch sẽ - Ảnh: Tiến Thành |
Phóng to |
|
Để mong bán nốt 250 chậu quất trên 450 chậu được mang ra Sài Gòn, chị Lê Thị Hoàng Oanh, quê Chợ Lách, Bến Tre (áo vàng) phải liên tục chào mời khách mua quất cảnh với giá 150.000 đồng/hai chậu - Ảnh: Tiến Thành |
Phóng to |
|
Tiếc vốn và chăm sóc cây, tiểu thương quê Đồng Tháp phải thuê xe để vận chuyển quất cảnh về quê - Ảnh: Tiến Thành |
Phóng to |
|
Công nhân môi trường dọn vệ sinh tại chợ hoa xuân trong công viên Lê Văn Tám, Q1. Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Phóng to |
|
Nhiều tiểu thương “cắn răng” để công nhân môi trường đem những chậu hoa cúc mâm xôi không có khách gom thành rác - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận