Sách cho thiếu nhi: Vòng tròn trao - nhận

HỒNG HẠNH thực hiện
HỒNG HẠNH thực hiện

TT - Âm thầm nhưng bền bỉ, ba năm qua nhà văn Nguyễn Thái Hải đã trao tặng các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa của Đồng Nai 1.400 quyển truyện thiếu nhi do ông sáng tác.

LWQeTNYX.jpgPhóng to
Nhà văn Nguyễn Thái Hải tặng sách cho học sinh xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, Đồng Nai) vào hè năm 2012. Bốn đầu sách ông đã tặng gồm: Sao chim không hót (tập truyện ngắn, 2011), Mơ làm thủ lĩnh (truyện dài, 2011), Một ngày hè ở biển (tập truyện ngắn, 2012) và gần đây nhất là truyện dài Ai cướp chiếc laptop? - Ảnh: nhân vật cung cấp

Ở tuổi 63, ông hi vọng: “Tôi còn có thể viết đến 70 tuổi và có đủ điều kiện tài chính để tiếp tục tặng sách cho các cháu”.

* Mỗi câu chuyện cho thiếu nhi của ông đều rưng rưng một nỗi niềm đồng cảm với trẻ mất mát, thiệt thòi, trao gửi một thông điệp nhỏ nhưng ý nghĩa đến các em và vẫn thể hiện được sự hồn nhiên trong trẻo của lứa tuổi này. Ông đã làm thế nào để giữ được những xúc cảm trẻ thơ ấy?

- Tôi lắng nghe tâm tình của các cháu, ghi chép ngôn ngữ của chúng, mỗi khi đặt bút viết tình huống nào đó, ứng xử nào đó của trẻ thì tôi nghĩ đến những kỷ niệm và những lần tôi quan sát các cháu hành động, nói năng như thế nào. Một phần nữa có lẽ là do trong bất cứ người lớn nào cũng có một bé thơ.

* 44 năm theo đuổi nghiệp văn chương, một nửa trong số tác phẩm của ông là dành cho thiếu nhi, luôn dành thời gian nói chuyện, tâm tình với các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa... Có một nguyên cớ trực tiếp nào tác động đến ông và “buộc” ông thực hiện chương trình Trở lại với tuổi thơ, chắt chiu dành dụm tiền bạc để tặng sách cho các em không?

- Tôi đã gắn bó với các cháu từ lâu qua những sáng tác của mình. Thật ra cũng không có nguyên cớ trực tiếp nào ngoài tình yêu của tôi dành cho các cháu. Sở dĩ tôi dành nhiều ưu tiên hơn cho các cháu ở vùng sâu vùng xa vì các cháu rất thèm sách mà quá hiếm sách để đọc. Năm 2011, khi tôi đến huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để giao lưu với các cháu, ban đầu tôi dự định lấy hết nhuận bút để quy thành sách cho các cháu nhưng sau đó thấy còn quá nhiều cháu chưa có sách nên tôi bỏ tiền túi mua thêm. Cứ vậy mà đã ba năm rồi. Cũng có một số bạn đồng nghiệp thích cách làm của tôi nên chúng tôi đã cùng nhau làm.

* Hiện nay, có một số dự án trao tặng sách cho thiếu nhi do các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện. Ông có kết nối với họ không? “Dự án” của ông và bạn bè có gì khác biệt so với các dự án khác?

- Gọi là “dự án” thì hơi quá. Chỉ là một việc làm nhỏ thôi, của những người lớn dành cho các cháu. Tôi không nghĩ là tôi chỉ “cho” các cháu thôi đâu mà thật ra tôi đang thực hiện một vòng tròn cho và nhận. Tôi gặp các cháu, trò chuyện, hiểu đời sống và suy nghĩ của các cháu để có chất liệu thực tế viết truyện về các cháu, tôi in sách, tặng cho các cháu, lại đến nói chuyện với các cháu. Đó là một vòng tròn thú vị cho người sáng tác. Các cháu cũng thích vì có người viết về mình, về những ước mơ khát vọng của mình.

Tôi mong các nhà văn có sức viết, thích viết cho thiếu nhi có một chút thong thả về tài chính sẽ cùng tôi vẽ nên những vòng tròn sáng tác - trải nghiệm - trao tặng - sáng tác để văn học Việt Nam đến gần các em thiếu nhi hơn, các em lại có sách của văn học Việt Nam đọc nhiều hơn, nhà xuất bản cũng bán được sách.

Tôi không rõ về các dự án khác, còn những gì tôi và đồng nghiệp làm là đưa chính sáng tác của mình đến các cháu.

Cùng “siết tay” viết cho trẻ em

* Nhà văn Nguyễn Thái Hải (Khôi Vũ) đã có 42 đầu sách được xuất bản, trong đó một nửa số cuốn từ trước năm 1975 đến nay (22 đầu sách) viết cho thiếu nhi. Ông từng đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1990 với tiểu thuyết Lời nguyền hai trăm năm (Khôi Vũ, 1989), giải thưởng văn học thiếu nhi “Vì tương lai đất nước” với truyện vừa Cha con ông Mắt Mèo (Nguyễn Thái Hải, 1993)...

* Sáu tháng trước, tại trại viết văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, bốn nhà văn: Nguyễn Thái Hải, Trần Hoàng Vy, Mai Bửu Minh và Thu Trân đã cùng “ngoéo tay” là sẽ có đầu sách mới dành cho thiếu nhi trong hè năm 2013.

Hứa là làm. Trừ nhà văn Mai Bửu Minh có lẽ bận làm công tác quản lý (Mai Bửu Minh hiện là chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật An Giang) nên hoàn tất bản thảo hơi muộn so với đồng nghiệp, mỗi nhà văn vừa có một tập truyện ra mắt bạn đọc thiếu nhi. Đó là Ai cướp chiếc laptop? (truyện dài của nhà văn Nguyễn Thái Hải), Chuyện của dòng sông ma thuật (tập truyện của nhà văn Trần Hoàng Vy, gồm hai truyện vừa) và Cả làng biết bay (tập truyện ngắn của nhà văn Thu Trân). Các tập sách đều do NXB Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành.

Các nhà văn viết sách cho thiếu nhi nói trên còn siết tay nhau hưởng ứng kế hoạch nối dài chương trình Trở lại với tuổi thơ do nhà văn Nguyễn Thái Hải khởi xướng.

TRỊNH BÍCH

HỒNG HẠNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất