29/05/2019 08:34 GMT+7

Rủ nhau đi mò cua bắt ốc, 3 học trò nhỏ mãi mãi không về...

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ba nữ sinh ở Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình rủ nhau đi mò cua bắt ốc ở con hói gần nhà. Và cả ba đã không về...

Rủ nhau đi mò cua bắt ốc, 3 học trò nhỏ mãi mãi không về... - Ảnh 1.

Một trong ba nữ sinh đã được gia đình đưa về lo hậu sự sáng nay - Ảnh: T.L.

Sáng 29-5, UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết vừa tìm thấy thi thể ba học sinh trên hói Bụt (một nhánh của sông Rào Nan) sau một đêm mất tích.

Ba nữ sinh gặp nạn đều con nhà nghèo, trú thôn 5, xã Tân Hóa gồm Đinh Thị Hồng Th. (13 tuổi), học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Hóa, Trần Thị H. (10 tuổi) và Trương Thị H. (10 tuổi), cùng học lớp 4 Trường tiểu học xã Tân Hóa.

Theo người thân của ba em, chiều 28-5 cả 3 em rủ nhau đi bắt cua trên hói Bụt, nhưng đến tối gia đình vẫn không thấy các em về nên đã nhờ người đi tìm suốt đêm.

Đến rạng sáng nay mới tìm thấy thi thể.

Được biết, đây đã là vụ đuối nước thứ tư chỉ trong khoảng một tuần vừa qua liên quan đến học sinh tại Quảng Bình với 9 em tử nạn. Trong đó, có một trường hợp ba nữ sinh cùng bị đuối nước tử vong ở xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa sau khi đi tổng kết trường về vào ngày 23-5.

Đi tổng kết năm học về, 3 học sinh chết đuối thương tâm Đi tổng kết năm học về, 3 học sinh chết đuối thương tâm

TTO - Đi tổng kết trường về, 3 học sinh lớp 6 tại Tuyên Hóa, Quảng Bình rủ nhau ra chơi ở bờ sông Gianh và không may bị trượt chân chết đuối.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên