
Ronaldo tiết lộ ý định 'sớm' giải nghệ - Ảnh: Reuters
Trả lời phỏng vấn báo chí qua cuộc gọi video tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về du lịch và đầu tư do Saudi Arabia tổ chức, Ronaldo cho biết: "Với tôi, sớm có nghĩa là 10 năm nữa... Không, tôi đang đùa thôi. Tôi thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
Tôi cảm thấy rất tốt lúc này. Tôi ghi bàn, tôi vẫn nhanh nhẹn và sắc bén. Tôi cũng đang tận hưởng việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Nhưng tất nhiên thành thật thừa nhận rằng tôi sẽ sớm giải nghệ. Ý tôi là sớm thôi, có lẽ là một hoặc hai năm nữa".
Tuyển Bồ Đào Nha đang tiến gần đến tấm vé tham dự World Cup 2026, Ronaldo khẳng định giải đấu này sẽ là màn trình diễn cuối cùng của anh trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Anh thừa nhận: "Tôi sẽ 41 tuổi tại World Cup 2026. Tôi đã gắn bó với bóng đá suốt 25 năm qua. Tôi đã làm tất cả mọi thứ, tôi có nhiều kỷ lục ở nhiều bối cảnh khác nhau tại các câu lạc bộ và cả đội tuyển quốc gia.
Tôi thực sự tự hào. Vậy nên hãy tận hưởng khoảnh khắc này, sống trọn từng khoảnh khắc".
Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Nhưng liệu con trai anh, Cristiano Jr có thể theo bước cha mình trở nên vĩ đại hay không? Trả lời câu hỏi này, CR7 thừa nhận: "Là con người, chúng ta luôn không muốn ai giỏi hơn mình. Nhưng tôi ước con trai tôi sẽ giỏi hơn tôi. Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với con mình.
Nhưng điều tôi muốn là con tôi được hạnh phúc. Con muốn chơi bóng đá hay chơi môn thể thao nào khác cũng không quan trọng. Hãy cứ vui vẻ, cứ tự do. Đừng chịu áp lực từ bố con vì điều đó quá sức chịu đựng.
Đây là một thế hệ mới, một thế hệ khác. Họ suy nghĩ khác, họ sống khác. Nhưng với tư cách là một người cha, tôi ở đây để giúp con trai mình trở thành bất cứ điều gì nó muốn. Tôi sẽ là chỗ dựa cho con mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận