10/02/2026 09:00 GMT+7

Rock trở lại: Đà Lạt - điểm hẹn của những thanh âm tự do

Không còn chỉ là dòng nhạc của hoài niệm hay một cộng đồng nghe “kén”, rock đang cho thấy dấu hiệu quay lại mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Rock trở lại: Đà Lạt - điểm hẹn của những thanh âm tự do - Ảnh 1.

Valley of Sound: Rock & Những người bạn sẽ diễn ra tại làng Cù Lần (phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: BTC

Điều đáng chú ý là sự hồi sinh này không diễn ra trong các sân vận động hay phòng trà quen thuộc, mà gắn với những không gian thiên nhiên và mô hình biểu diễn mới - tiêu biểu là dự án Take Away Music - Valley of Sound tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Danh hiệu UNESCO và "hệ sinh thái" nuôi dưỡng sáng tạo

Ngày 31-10-2023, Đà Lạt chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở lĩnh vực âm nhạc, một dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội phát triển văn hóa, giáo dục, kinh tế và hợp tác quốc tế cho địa phương.

Danh hiệu này cũng khẳng định tiềm năng sáng tạo của thành phố, đồng thời giúp quảng bá hình ảnh Đà Lạt như một trung tâm kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới.

Không chỉ dừng ở biểu tượng, Đà Lạt đã nhanh chóng hình thành hơn 40 không gian biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật, thu hút đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Những festival âm nhạc quốc tế, chương trình nghệ thuật quy mô lớn hay các sáng kiến cộng đồng cho thấy thành phố đang xây dựng một "hạ tầng mềm" - yếu tố quan trọng để các dòng nhạc giàu cá tính như rock có đất phát triển.

ROCK - Ảnh 2.

Năm 2023 Đà Lạt kỷ niệm 130 hình thành và phát triển và đón nhận danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO" - Ảnh: M.V.

Nếu Hà Nội từng được nhìn nhận như trung tâm của rock Việt giai đoạn đầu, thì Đà Lạt lại mang đến một hệ quy chiếu khác: âm nhạc gắn với cảnh quan, trải nghiệm và du lịch sáng tạo.

Không gian mới cho một dòng nhạc

Trong nhiều năm, rock Việt từng đối diện bài toán khán giả và sân khấu. Ca sĩ Viết Thanh thẳng thắn nhìn nhận: "Bây giờ để tổ chức một chương trình có nhiều ban nhạc rock tham gia thì thật ra rất là khó ở Việt Nam…

Cho nên mình mạo muội xin phép Microwave mời riêng Tuấn Khanh, mời Phạm Anh Khoa cùng Band Quân Nguyễn để làm mới những bài hát mới phù hợp với không gian ở Đà Lạt, ở Tây Nguyên".

Chính vì khó, việc đưa rock ra khỏi cấu trúc sân khấu truyền thống trở thành một lựa chọn mang tính chiến lược hơn là thử nghiệm ngẫu hứng.

Rock trở lại: Đà Lạt - điểm hẹn của những thanh âm tự do - Ảnh 3.

Viết Thanh, Tuấn Khanh, Phạm Anh Khoa… là một trong 3 nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong đêm nhạc - Ảnh: BTC

Ý tưởng này đặc biệt phù hợp với Đà Lạt - nơi danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc không chỉ mang tính biểu tượng mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái nghệ thuật, kết nối sáng tạo với du lịch và kinh tế địa phương.

Khi rock vang lên giữa đại ngàn

Với ca sĩ Phạm Anh Khoa, trải nghiệm biểu diễn trong dự án là một dấu hiệu tích cực cho tương lai của dòng nhạc này: "Khoa cảm thấy mình vinh dự được góp mặt với rất nhiều sự mới mẻ, rất nhiều sự hào hứng. Khoa tin rằng nó sẽ là một dấu hiệu rất tốt cho cả một năm tiếp theo 2026 có nhiều khởi đầu thuận lợi".

Anh mô tả âm thanh giữa thiên nhiên bằng những từ giàu bản năng rock: "Nó vang vọng, nó hoang dã, nó tự nhiên, nó hòa đồng, nó gần gũi. Và Khoa tin đó là một tiền đề rất tốt để chúng ta cùng với âm nhạc xích lại gần nhau".

Ở đây, rock không còn là thứ âm thanh cần khuếch đại tối đa, mà trở thành trải nghiệm cộng hưởng với cảnh quan - một hướng đi phù hợp với triết lý phát triển của các thành phố sáng tạo trên thế giới: đưa nghệ thuật trở lại đời sống.

ROCK - Ảnh 4.

Mô phỏng không gian đêm nhạc - Ảnh: BTC

Ca sĩ Tuấn Khanh cũng chỉ ra sự khác biệt của mô hình này: "Mình không bị áp lực trình diễn trong một sân khấu quá lớn… nhưng đặc biệt là mình có thể mang lại thứ âm nhạc mình thích đến một nơi đủ để lắng nghe, giữa âm vang núi rừng".

Chia sẻ này phản ánh một chuyển dịch quan trọng của rock Việt: từ tư duy biểu diễn quy mô sang tư duy trải nghiệm.

Khi khán giả tìm kiếm sự chân thật thay vì hiệu ứng, những không gian như thung lũng, rừng thông hay mặt hồ lại trở thành "phòng hòa nhạc tự nhiên".

Ca sĩ Michael Đoát Đagout kỳ vọng đêm nhạc sẽ mang đến nguồn năng lượng khác biệt giữa không gian núi rừng: "Tôi hy vọng cái không khí nhiệt bùng cháy của rock sẽ làm cho mọi người không cảm thấy lạnh nữa mà cảm thấy ấm áp hơn… và bùng nổ hơn".

Theo nam ca sĩ, Take Away Music được xây dựng như một hành trình đưa rock đến những nơi thiên nhiên, hoang sơ - "không bê tông cốt thép" - để khán giả vừa trải nghiệm, vừa hòa mình vào âm nhạc.

Vốn yêu thích rock bởi sự mạnh mẽ và cá tính, Michael Đoát Đagout cho biết anh nhận lời tham gia ngay khi được nhạc sĩ Viết Thanh mời, với mong muốn "đốt cháy bầu không khí Đà Lạt" và lan tỏa dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ. Biểu diễn giữa rừng, theo anh sẽ tạo nên một "buổi tiệc âm nhạc" khác hẳn sân khấu đô thị - nơi tiếng hát có thể vang xa và cảm xúc được đẩy lên cao nhất.

Take Away Music - bước thử cho hệ sinh thái âm nhạc

Dự án được định hình như "một hành trình âm nhạc độc đáo, nơi khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí tự do".

Tinh thần rock acoustic, theo ban tổ chức, có khả năng khơi dậy "cảm giác phóng khoáng… tạo nên sự kết nối cộng đồng".

Rock trở lại: Đà Lạt - điểm hẹn của những thanh âm tự do - Ảnh 5.

Làng Cù Lần - không gian diễn ra đêm nhạc - Ảnh: BTC

Không gian được lựa chọn - làng Cù Lần - cũng không đơn thuần là địa điểm ghi hình mà được xem như "một phần của câu chuyện - nơi âm nhạc và cảnh sắc cùng tồn tại".

Cách làm này cho thấy âm nhạc đang được tiếp cận như một sản phẩm văn hóa - du lịch, phù hợp với định hướng phát triển của một thành phố sáng tạo.

Sáng tác mới của nghệ sĩ địa phương

Danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO không chỉ thu hút các dự án biểu diễn mà còn khơi dậy cảm hứng sáng tác trong cộng đồng nghệ sĩ địa phương. Với nhạc sĩ Văn Tuấn Anh, ca khúc Chạm bằng môi ra đời chính từ tinh thần đó và trở thành một phần của không gian âm nhạc tại làng Cù Lần.

"Đón nhận cái tin vui Đà Lạt được công nhận là Thành phố sáng tạo âm nhạc, đó là niềm vui chung không chỉ của giới làm nghề mà của toàn người dân Đà Lạt.

Là người hoạt động nghệ thuật, Tuấn Anh thấy mình cũng nên có một cái gì đó để hưởng ứng, vì vậy đã viết ca khúc Chạm bằng môi, và đây là một trong 9 ca khúc sẽ được biểu diễn trong đêm nhạc Valley of Sound: Rock & Những người bạn", nhạc sĩ Văn Tuấn Anh cho biết thêm.

ROCK - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Văn Tuấn Anh - Ảnh: LCL

Được định hình như một bản tình ca tiếp nối truyền thống âm nhạc của thành phố, bài hát đồng thời hướng tới sự mới mẻ trong cách biểu đạt: "Chạm bằng môi là một ca khúc tình ca, nối tiếp di sản cả một kho tàng ca khúc tình ca mà các bậc tiền bối đã để lại… đó là một cách nói mới để phù hợp với tinh thần sáng tạo âm nhạc".

Tiếp nối tinh thần sáng tạo ấy, ca sĩ Thanh Nguyên mang đến góc nhìn giàu cảm xúc về trải nghiệm biểu diễn giữa thiên nhiên.

Nữ ca sĩ hình dung khoảnh khắc giọng hát vang lên giữa thung lũng sẽ tạo nên cảm giác "rất là đã, rất là khác biệt" - nơi âm nhạc được bung mở cùng không gian đại ngàn.

Thanh Nguyên cho biết cô muốn đưa lên núi rừng một màu sắc pha trộn giữa giao hưởng, hợp xướng và chất "máu lửa" của rock, với những giọng ca "rất là gai góc", đủ mạnh để cộng hưởng với không gian rộng lớn.

Hiện nữ ca sĩ cùng ê kíp và các nghệ sĩ đang gấp rút tập luyện cho đêm live band vào mùng 5 Tết tại làng Cù Lần, kỳ vọng đây sẽ là "món quà tinh thần" dành cho khán giả, nơi mọi người có thể giao lưu và thưởng thức phần âm nhạc được làm mới hoàn toàn giữa núi rừng Đà Lạt.

Khi rock tìm được không gian phù hợp

Take Away Music hướng đến việc kết hợp nghệ thuật với thiên nhiên, tạo thêm lựa chọn cho du lịch âm nhạc và mở rộng không gian sáng tạo cho nghệ sĩ. Khi rock được đặt giữa rừng thông thay vì những sân khấu kín, điều khán giả nhận được không chỉ là âm thanh, mà là một trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Nhạc sĩ Quân Nguyễn cho biết anh nhận lời tham gia "Valley of Sound" với tâm thế đầy hào hứng khi đảm nhiệm đồng thời hai vai trò: thành viên Unlimited Band và leader của Quân Nguyễn Band.

Anh chia sẻ: "Với Valley of Sound, khi nhận được lời mời cho cả hai vai trò… thì mình cảm thấy rất là hứng thú và cảm thấy rất là phấn chấn khi nhận lời tham gia chương trình này".

Điều khiến anh mong chờ hơn cả là cơ hội được chơi rock giữa không gian đặc biệt của làng Cù Lần - nơi vốn nổi tiếng với sương mù và cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt. "Có lẽ đây là lần hiếm hoi cả Unlimited Band và Quân Nguyễn Band được diễn rock…

Nhưng mà tôi hy vọng là cái không khí nhiệt bùng cháy của rock nó sẽ làm cho mọi người không cảm thấy lạnh nữa mà cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy không khí núi rừng ở làng Cù Lần nó trở nên đẹp hơn, sống động hơn và bùng nổ hơn".

Rock trở lại: Đà Lạt - điểm hẹn của những thanh âm tự do - Ảnh 7.

Không gian đại ngàn - nơi âm nhạc vang lên nguyên bản nhất - Ảnh: LCL

Rock quay lại không phải bằng sự ồn ào, mà bằng chiều sâu trải nghiệm. Khi các nghệ sĩ tìm thấy không gian mới để sáng tạo, khi thành phố đặt văn hóa vào trung tâm phát triển, và khi khán giả sẵn sàng lắng nghe theo cách khác - đó không còn là một trào lưu ngắn hạn.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa cho biết một trong những điểm đặc biệt của Sound of the Valley lần này là tiết mục song ca trọn vẹn giữa anh và ca sĩ Thanh Nguyên qua ca khúc Nhà anh trên đỉnh cheo leo.

"Với cá nhân Khoa, đây gần như là lần đầu tiên sẽ có một tiết mục song ca với nữ trọn vẹn từ đầu đến cuối. Tôi rất muốn mình có được một trải nghiệm tốt cùng Thanh Nguyên trong chương trình này".

Nam ca sĩ cũng xem việc bước ra khỏi "vùng an toàn" là thử thách đáng giá đối với các nghệ sĩ rock khi tham gia chuỗi Take Away Music: "Tất cả những ai tham gia chương trình như thế này đều là lần đầu bước ra khỏi khu vực an toàn của mình để tạo nên những dấu ấn và những cảm giác thú vị cho khán giả".

Theo Phạm Anh Khoa, điều làm nên sức hấp dẫn của rock không chỉ nằm ở guitar hay trống, mà ở tinh thần mạnh mẽ và cách bộc lộ cảm xúc trực diện. Vì thế khi được đặt giữa không gian núi rừng, âm nhạc càng dễ tạo nên kết nối: "Không gì thay thế được sự hiện diện. Khi trở thành một phần của khán giả để lắng nghe và kết nối, bạn sẽ cảm nhận điều đó rõ ràng và chân thật hơn".

VALLEY OF SOUND: ROCK & NHỮNG NGƯỜI BẠN

- Thời gian: 17h – 21h, ngày 21-2-2026 (mùng 5 Tết Bính Ngọ)
- Địa điểm: Làng Cù Lần, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Thể loại: Rock – Alternative
- Nội dung: Đêm nhạc quy tụ ba gương mặt tiêu biểu của rock Việt Nam gồm Viết Thanh (UnlimiteD), Đinh Tuấn Khanh (Microwave) và Phạm Anh Khoa, cùng gặp gỡ trên một sân khấu giữa không gian thiên nhiên Đà Lạt.
- Nghệ sĩ tham gia: Viết Thanh, Đinh Tuấn Khanh, Phạm Anh Khoa; Quân Nguyễn Band; Thanh Nguyên; Đa Goat Đoát; nhóm bè Cadillac. Các nghệ sĩ tiếp theo sẽ được công bố trên Fanpage UNLIMITED: facebook.com/profile.php?id=100050181982972
- Điểm nhấn: Đêm nhạc là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch trải nghiệm & thưởng thức nghệ thuật, diễn ra tại khu du lịch Làng Cù Lần (Đà Lạt) với hàng loạt hoạt động thú vị như trò chơi dân gian, giao lưu lửa trại và cồng chiêng sau chương trình.

Khán giả có thể lựa chọn và sở hữu các gói Dịch vụ lưu trú tại Làng với giá ưu đãi dành riêng cho người xem show qua Hotline 0948 586 878 / Inbox Facebook UNLIMITED.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất