Rộ tin Iran bắt sống nữ phi công Israel, Tel Aviv chưa lên tiếng

Israel và Iran tuyên bố trái chiều trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tăng cao tột độ, khi Iran tiến hành tập kích trả đũa đòn không kích chưa từng có của Israel.

Iran - Ảnh 1.

Tiêm kích F-35 của Israel xuất kích trong cuộc tập trận năm 2021 - Ảnh: IDF

Iran đưa tin bắn hạ tiêm kích, bắt sống phi công Israel

Ngày 14-6, truyền thông Iran, bao gồm hãng tin Mehrs, IRNA, Tehran Times, đưa tin lực lượng phòng không nước này thông báo bắn hạ thành công và phá hủy 2 tiêm kích F-35 của Israel, cùng một số lượng lớn máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Bên cạnh đó, các hãng tin của Iran cũng đưa tin nước này đã bắt sống một nữ phi công Israel. 

Quân đội Iran chưa chính thức xác nhận thông tin này, Tân Hoa xã cho biết.

Song theo tờ Times of Israel, một quan chức Israel đã bác bỏ thông tin Iran bắn hạ 2 tiêm kích của nước này, cho biết đây là "tin giả".

"Các báo cáo lan truyền về việc hai máy bay chiến đấu của Israel bị bắn hạ là tin giả", vị quan chức giấu tên cho biết.

Theo Tân Hoa xã, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng phủ nhận thông tin này. Trong một thông cáo, người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, ông Avichay Adraee, gọi những báo cáo này là "hoàn toàn vô căn cứ".

Tiêm kích F-35 do Hãng Lockheed Martin sản xuất. Ở Israel, nó còn được biết đến với tên tiếng Do Thái là "Adir", có nghĩa là "hùng mạnh". Israel trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ tiếp nhận loại máy bay này vào tháng 12-2016.

Nguy cơ leo thang chiến tranh

Những tuyên bố trái chiều trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, sau khi Israel tiến hành hàng loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani, cho biết các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, bao gồm các quan chức quân sự cấp cao, và 320 người khác bị thương, phần lớn là dân thường.

Tối 13-6, Israel báo cáo rằng Iran đã phóng gần 100 tên lửa nhằm vào miền trung và bắc Israel trong 2 đợt tập kích quy mô lớn, gây thiệt hại nặng nề và khiến 41 người bị thương, trong đó 2 người đang nguy kịch. Israel nói đã đánh chặn hầu hết số tên lửa này.

Sáng 14-6, Iran tiếp tục phát động các đợt không kích đáp trả Israel. Dịch vụ cứu thương của Israel thông báo có 2 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một quả tên lửa rơi xuống gần nhà họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nhấn mạnh Iran đã vượt qua “lằn ranh đỏ” khi tấn công dân thường và sẽ “phải trả giá đắt” cho việc này.

Trong khi đó Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cáo buộc Israel phát động chiến tranh. Một quan chức cấp cao Iran cảnh báo không nơi nào ở Israel là an toàn và hành động trả thù sẽ vô cùng đau đớn. 

Tehran cũng báo buộc Mỹ đồng lõa với các vụ tấn công này và cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran ngừng leo thang và trở lại đàm phán hạt nhân, nhưng Tehran tuyên bố có thể sẽ không tham dự vòng đàm phán tiếp theo tại Oman, dự kiến diễn ra vào ngày 15-6.

Israel: 'Iran bắn hạ 2 tiêm kích F-35' là tin giả, vô căn cứ - Ảnh 4.Iran nói đàm phán hạt nhân với Mỹ giờ là 'vô nghĩa', ông Trump tin vẫn có thể cứu vãn

Cuộc không kích lịch sử của Israel vào Iran không chỉ đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh, mà còn khiến đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên