![]() |
| Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Trường THCS Lý Tự Trọng, Trà Vinh - Ảnh cắt từ clip |
Tôi ngạc nhiên nghe những lời con thổn thức từ đáy lòng. Con tôi đang học lớp 5 Trường Bình Trị 2, quận Bình Tân (TP.HCM). Lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” vô cùng nghịch ngợm, thế mà đã bật khóc với lời thầy. Tôi càng xúc động hơn khi con tâm sự: “Cả lớp đều khóc hết, các bạn trai cũng nức nở”.
Chiều hôm sau, con đi học về lại đỏ mắt. Tôi chưa kịp hỏi, con đã thổn thức: “Tại sao các bạn ở Trà Vinh lại nhẫn tâm đánh bạn tàn ác thế cha?”. Tôi nghẹn giọng chẳng biết trả lời con thế nào. Mãi sau, tôi mới tâm sự được vài lời với con: “Cha không nghĩ các bạn thật sự tàn ác thế đâu con ạ. Mai sau con lớn sẽ hiểu nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện buồn này. Trong đó có cả lỗi của người lớn con ạ!”. Con tôi lại ngân ngấn nước mắt.
Mấy ngày này, chuyện nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Trường THCS Lý Tự Trọng, Trà Vinh trở thành vấn đề thời sự nóng không chỉ trong gia đình tôi mà còn bao nhà khác. Nhiều câu hỏi buốt lòng đặt ra: sao các em còn bé mà có thể quá tàn nhẫn với bạn như vậy, ai chịu trách nhiệm?
Lâu nay, chúng ta được nghe nhiều chuyện xúc động về các em thủ khoa với rổ khoai, tình thương yêu bạn bè bất hạnh, những tấm lòng hiếu thảo, tuổi thơ phải sớm ra đời nuôi mẹ cha ốm đau... Những câu chuyện bình dị mà vô cùng ý nghĩa như cổ tích được viết ở thì hiện tại. Nó nhẹ nhàng mà đi sâu vào lòng người, tưới mát bao tâm hồn tưởng đã cằn khô trong cõi nhân sinh vốn còn quá nhiều nhiễu nhương.
Nhưng phải khẳng định rằng chúng ta cũng đang đắng lòng với bao chuyện bạo lực học đường. Lật vài tờ báo cũ, gõ vài từ khóa trên mạng đã thấy không ít chuyện xót xa! Cả nhóm học sinh đánh bạn không thương tiếc chỉ vì không được xem bài.
Các em cũng có thể làm nhục, lột đồ bạn giữa đường chỉ vì “chảnh”. Rồi vô số clip được tung lên mạng. Phụ huynh không khỏi thảng thốt, ngậm ngùi hỏi tại sao cái ác lại hoành hành dữ dội trong độ tuổi lẽ ra còn đắm say chuyện cổ tích, còn đang mơ điều cao đẹp ở đời.
Trên bước đường nghề nghiệp, nhiều dịp tôi được ngồi với vị thẩm phán, nhà văn, nhà giáo và thẳng thắn sẻ chia quan điểm về thực trạng đáng lo này.
Ông Đinh Văn Quế - nguyên chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao, vị từng đưa lên bàn cân sinh tử bao cuộc đời - nói rằng: “Thiện ác đâu thể tự nhiên mà có, tất cả đều có mầm mống sinh ra”. Nhà văn lịch sử cao tuổi Hoàng Quốc Hải tâm sự: “Nhân quả chẳng đâu xa, mà ngay trong đời này. Thiện ác do người trước gieo hạt cho người sau”.
Trẻ hư thì người lớn phải soi lại mình âu cũng là lẽ thường tình. Đã đến lúc cần phải soi rọi lại sau hàng loạt chuyện đáng buồn xảy ra ở tuổi học trò rồi.
Có phải nền giáo dục đang quá nặng nhồi nhét kiến thức mà lơ là dạy dỗ đạo làm người? Có phải nhiều thầy cô đang cố rèn học sinh đạt điểm thi mà quên mất phải làm sao để bài học đạo đức đi vào tâm hồn các em? Có phải nhiều bậc mẹ cha quay cuồng với bài toán cơm áo gạo tiền mà không còn nhớ dạy đạo nghĩa cho con?
Dù thế nào cũng xin nhớ rằng người lớn hãy rèn dạy tuổi thơ mai sau cần làm người tử tế trước khi tham vọng thành ông này bà nọ! Bao bài học nhân sinh cho thấy lắm kẻ có quyền, có tiền mà thiếu đạo làm người đã gieo rắc tai ương cho đồng loại mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận