10/07/2018 12:57 GMT+7

Rèn chữ để luyện cho trò

TẤN LỰC - TRẦN MAI
TẤN LỰC - TRẦN MAI

TTO - Trưa tháng 7, Đà Nẵng nóng như rang. Trên căn gác tầng 3 của ngôi nhà cũ cuối đường Hoàng Diệu, gần 20 giáo viên tiểu học và mầm non cặm cụi rèn từng nét chữ trên tập giấy ô li trắng.

Rèn chữ để luyện cho trò - Ảnh 1.

Lớp rèn chữ của các cô giáo yêu chữ và muốn truyền tình yêu đó cho học trò - Ảnh: TẤN LỰC

Họ đang rèn cách viết chữ đẹp để về dạy lại cho học trò của mình.

Những người yêu chữ

Gian phòng bé tẹo chừng chục mét vuông áp mái tôn nóng hầm hập, những dãy bàn kê sát vào nhau mới đủ chỗ ngồi. Trên băng ghế, hơn chục mái đầu nghiêng nghiêng, đôi tay cầm bút tập trung cao độ tính toán nét chữ chạy từng đường chia ô li.

Tranh thủ phút giải lao, cô Huỳnh Thị Hoàng (24 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Lâm Quang Thự, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), rút mấy tập chữ vừa viết ra xem lại. 

Trên nền giấy trắng, những nét chữ màu mềm mại chỉn chu như được in hiện ra. Cô Hoàng mới dạy được hai năm, cô được giao dạy trẻ lớp 1 và vô cùng đam mê luyện chữ.

"Mình bắt đầu học rèn chữ qua mạng từ tháng 4-2018, học vì yêu chữ mà cũng là rèn luyện để dạy chữ cho học trò. Môn luyện chữ này như chăm một cái cây vậy, ngày nào cũng luyện một chút. Chỉ cần bỏ vài ngày là tay cứng lại, nét chữ không còn mềm mại, phải đam mê, luyện đều đặn mới tiến bộ được" - cô Hoàng nói.

Ngồi bàn bên cạnh, cô Hoàng Anh (26 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), chia sẻ đây là điểm đến học hỏi và giao lưu giữa những người yêu chữ. 

"Mình học về để hướng dẫn các em viết chữ chuẩn đẹp. Các em có được nét chữ tốt rồi thì việc học hành các môn sẽ tốt hơn, được mọi người đánh giá cao hơn" - cô Hoàng Anh tâm sự.

Thêm trẻ viết chữ đẹp, thêm vui

Không chỉ có những cô giáo tại Đà Nẵng, lớp học này còn thu hút nhiều học viên tại các địa phương lân cận. Vượt gần trăm cây số, cô Trần Thị Thúy (40 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành (Quảng Nam), là học viên tích cực của lớp. 

15 năm dạy chữ, 3 năm tự rèn chữ đẹp, có giải khuyến khích cuộc thi chữ đẹp của tỉnh nhưng cô Thúy vẫn miệt mài rèn luyện.

"Cô giáo lớp này dạy hay, viết chữ rất đẹp. Trước đây tôi có học qua mạng rồi nhưng nghe tin cô mở lớp thì đăng ký tham gia ngay. Đi đường xa có hơi mệt nhưng tôi học thấy tiến bộ nên cũng hăng hái. Tôi dự định khi viết chữ chuẩn sẽ về mở trung tâm rèn chữ cho các cháu" - cô Thúy cho biết.

Cô giáo của các cô giáo là cô Lê Thanh Mai (34 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Xuân B (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), một người dạy luyện chữ trên mạng. Nhân chuyến du lịch Đà Nẵng, cô Mai quyết định dành thời gian mở lớp dạy miễn phí cho những người yêu con chữ. 

"Mục đích mình mở lớp là muốn gặp gỡ giao lưu với mọi người, ở đây có nhiều người là học viên cũ của mình" - cô Mai nói.

Cũng từ một người mê chữ, cô Mai tìm hiểu kiểu chữ chuẩn tiếng Việt và các kiểu chữ chuẩn phương Tây rồi tự rèn luyện mà thành. 

Cô Mai chia sẻ: "Mình là giáo viên tiểu học nhưng rất thích rèn chữ. Hầu hết những người đến với con đường luyện chữ vì đam mê. Ban đầu mình dạy qua mạng miễn phí, sau đó có thu phí một ít để học viên có trách nhiệm, khỏi bỏ lớp. 

Khi thấy học viên tiến bộ, nét viết đẹp mình thấy rất hạnh phúc. Đến lượt họ đi dạy lại cho các em học sinh thì mình còn tự hào hơn nữa".

Chữ đẹp thay đổi tính cách

"Đối với các cháu nhỏ, mục đích sau cùng khi rèn chữ đẹp là rèn cho các cháu óc quan sát và trí tưởng tượng, giúp các cháu học được tính tỉ mỉ, cẩn thận và kiên trì. Thực tế những đứa trẻ chăm luyện chữ thì kiên trì, điềm tĩnh hơn. Vậy nên có thể nói quá trình luyện chữ là quá trình thay đổi tính cách của trẻ. Những cháu từng trải qua luyện chữ thì học tốt, có tỉ lệ thành công cao hơn. Đấy là chưa kể những người có nét chữ đẹp luôn tạo được ấn tượng cho người khác" - cô Mai đúc kết.

Thầy giáo 30 năm truyền cảm hứng môn văn cho trò Thầy giáo 30 năm truyền cảm hứng môn văn cho trò

TTO - 'Động lực của tôi rất đơn giản: các em truyền lửa dạy cho thầy, thầy cũng truyền lửa học lại cho các em', thầy Nguyễn Tấn Huy tâm sự.

TẤN LỰC - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên