![]() |
Danh sách các bài nhạc chế trên 1 website |
"Giậm giật nhưng hoành tráng vì nó công phu và “bác học” hơn (?). Bọn em bây giờ chửi nhau đều đọc rap hết”- Một fan nhạc chế tiết lộ khi thấy tôi ngu ngơ hỏi về nhạc chế.
Chửi người…
Như để minh chứng cho nhận xét này, nhân vật trên giới thiệu tôi đến một site nghe nhạc mà theo cậu ta, là “kho” nhạc chế lớn nhất của cư dân @.www.yeu…: “Đây là site nổi tiếng về rap chế. Hầu hết là rap Hải Phòng và rap Hà Nội, chúng nó “rap” qua lại để chửi nhau”.
Tôi click đại vào bài Hải Phòng sao, nghe chưa được 1 phút thì phải vội vàng dừng lại ngay, không dám nghe thêm nữa vì lời lẽ quá ư thô tục. Nội dung bài hát không có gì khác ngoài việc chửi bới với những từ ngữ hết sức dung tục. Tuy nhiên lời chửi thì lại có vần điệu và được rap rất chuyên nghiệp. Hỏi ra mới biết được tác giả là Lil BK, một rapper khá nổi tiếng của www.darap... Lil BK tên thật là Hoàng, 18 tuổi, ở HN.
Mặc dù đang sinh sống tại Thuỵ Điển, không xích mích cũng chẳng gây hấn gì nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất muốn: “đập vào mặt những rapper HP vài đoạn rap cho sướng…mồm”. Ai dè đâu, Hải Phòng sao và Thằng hiphop Boy của Lil BK lại mở đầu cho một loạt những bài “phản công” từ rapper HP. HN sao, Trai HP hát về trai HN, Dân tổ lái HN… những bài rap gangs (rap “bẩn”, rap chửi nhau) cứ theo đó mà ra đời, tuy gấp gáp nhưng độ thô tục cũng không vì vậy mà giảm đi, trái lại, nó còn tăng thêm gấp bội. Đến nỗi, admin của www.yeu… phải ngao ngán tiết lộ rằng: Ban quản trị forum sẽ họp và tiến tới xoá hẳn box Nhạc chế(!).
Rồi chửi mình…
Phải vất vả lắm tôi mới “lôi” được Khánh- tác giả của rap HN sao ra khỏi server của MU Hà Nội. Tốt nghiệp Nhạc viện, có khá nhiều lời mời từ các nhóm nhạc tên tuổi nhưng Khánh đều từ chối vì một lý do duy nhất: “Làm hay không làm thì đều như nhau cả, ông bà già chỉ có mỗi mình em là con, của vứt cho ai nữa”. Ngày chơi MUHN, tối kéo bạn bè vào phòng thu âm để luyện rap và đêm “sáng tác”, tác phẩm HN sao chính là thành quả của Khánh chỉ sau một đêm miệt mài như vậy.
Sau thành công này, Khánh thu được nhiều đơn đặt hàng rap gangs của dân cư @, phần lớn là từ các admin của các site nhạc online, còn lại là từ các fan nhạc chế. Thành phần yêu cầu nhạc rất đa dạng và đề tài cũng hết sức phong phú. Chửi nhau chưa đã, người ta còn quay sang chửi cả đời và chửi chính bản thân mình.
Những bợm rượu thì cần một bản nội quy bợm nhậu để mà la ó trên bàn tiệc; những con nghiện, những cô gái bán hoa cám cảnh muốn tìm vào điệu nhạc để quên sầu; và ngay cả đến những người trí thức trẻ cũng ghi tên mình vào danh sách yêu cầu nhạc v.v…
“Sáng tác lời rồi, nếu họ có yêu cầu rap nhạc sẽ rap luôn. Phần rap nhạc thì cũng nhẹ, nếu lười quá thì chỉ cần lên Net search beats (nhạc nền) của rap nước ngoài là xong” - Khánh cho biết thêm.
Thấy tôi tròn mắt vì công nghệ chế nhạc quá đơn giản, Khánh xua tay: “Bây giờ làm một bài nhạc chế hoàn toàn không khó, chỉ cần viết lời, bỏ ra 50 ngàn đồng rồi lên studio thu âm. Phần còn lại đều dựa vào các công cụ có sẵn. Theo cách đó thì, ai cũng có thế tự chế nhạc được, tự up lên mạng, copy ra đĩa CD và kiếm tiền…”.
Khánh khoe: Trong tháng tới sẽ tung ra tiếp HN sao phần 2 và một bản chế mới Welcome to HP. Khi được hỏi, giá bao nhiêu cho một “tác phẩm” thì Khánh cho biết hầu hết là đều “free” (miễn phí) vì mục đích chính đâu phải là tiền. “Cuộc sống đơn điệu quá, nhiều khi em muốn gào lên chửi mình vô dụng vì chẳng biết làm gì, cũng may là còn có rap gangs.
Chơi rap gangs cũng là một kiểu phá cách. Càng nghịch, càng sốc thì càng có hứng thú. Có nhiều người muốn chửi nhưng lại không thể lên tiếng hoặc lại không biết chửi thế nào cho hay. Mà khi ngôn ngữ bất lực thì hãy để cho âm nhạc nói hộ”. Khánh còn dự tính sẽ lập một nhóm rap gangs để “nói hộ” tâm sự của mình theo cách đó.
Thật nguy hiểm cách lý giải này lại đang ngày càng trở thành “tuyên ngôn nghệ thuật” của không ít công chúng âm nhạc để bao biện cho sở thích nghe và sáng tác nhạc chế của mình.
Tôi giật mình khi trong một rap club nọ, các fan hâm mộ đang hò nhau tán dương rapper của họ khi nhân vật này tiết lộ là sẽ sớm cho ra lò một Hải Phòng sao phần 2 nữa, hứa hẹn sẽ “hoành tráng” và “sốc” hơn cả bất kỳ một bài gangs nào trước đó.
Còn chưa hết ngạc nhiên thì suki-shop, quản trị viên cấp cao của site hip-hop www.skatevn.com cho biết: Một bộ phận giới trẻ bây giờ rất khoái “chơi” nhạc độc và “bẩn”, càng bẩn càng hứng thú. Bằng chứng là Lil Knight, một thành viên khác của RCE hiện đang dẫn đầu top những rapper được hâm mộ nhất của câu lạc bộ này.
Chính những bài rap gangs mà nhân vật này sáng tác từ “thuở ban đầu” như: The story about HQT, Một lời cho Adoniz, v.v... với những lời lẽ hết sức bậy bạ và tục tĩu mới chính là nhân tố để làm nên cái “thương hiệu” Lil Knight của ngày hôm nay…
Thật buồn, chính những người được học hành tử tế cũng tìm đến nhạc chế chỉ để mua vui cho chính mình. Phải chăng đó là sự ích kỷ? Nguy hiểm hơn, sự ích kỷ đó hiện nay lại được tiếp tay bởi một bộ phận không nhỏ công chúng âm nhạc tán dương và cổ súy. “Họ đã trở nên thác loạn”- một thành viên khá nổi tiếng của website www.yeu… đã phải thốt lên nhiều lần – “Đã đến lúc xã hội phải lên tiếng cảnh báo về hiện tượng này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận