24/01/2019 15:37 GMT+7

Ra quân

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tuần trước, thêm một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, ông sếp lại triệu tập cuộc họp. Các ông giao thông, cảnh sát giao thông, chủ doanh nghiệp, huyện cũng "tôi sẽ, xử lý nghiêm, ra quân, tổng kiểm tra, phát động..." làm ông sếp nghe quen quen.

Tháng trước, ở một huyện xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, sếp triệu tập cuộc họp các ban ngành và địa phương bàn giải pháp chặn đứng tai nạn.

Ông giao thông: Tôi sẽ ra quân rà soát chất lượng đường sá, quyết liệt sửa chữa đường hư hỏng, đẩy mạnh phân làn đường.

Ông cảnh sát giao thông: Tôi sẽ điều tra nguyên nhân tai nạn để xử lý nghiêm, sẽ ra quân tổng kiểm tra phát hiện có tài xế nào nghiện ma túy là xử lý ngay.

Ông chủ doanh nghiệp: Tôi hứa sẽ rà soát đội ngũ tài xế, không tuyển mới tài xế nghiện ma túy, phát hiện tài xế con nghiện nào là loại ngay.

Ông huyện: Tôi sẽ phát động phong trào nâng cao ý thức giao thông của người dân tại địa phương.

Ông sếp rất hài lòng: "Tốt, làm đi, làm đi!".

Tuần trước, thêm một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, ông sếp lại triệu tập cuộc họp. Các ông giao thông, cảnh sát giao thông, chủ doanh nghiệp, huyện cũng "tôi sẽ, xử lý nghiêm, ra quân, tổng kiểm tra, phát động..." làm ông sếp nghe quen quen.

Hôm qua lại xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng hơn, trước khi vào họp ông sếp nói trước: "Tôi yêu cầu các ông đề ra giải pháp chấn chỉnh hiệu quả, không được dùng những cụm từ quen thuộc từ đời tám hoánh như "tôi sẽ, xử lý nghiêm, ra quân, phát động..." mà tình hình tai nạn vẫn đâu vào đó".

Cuộc họp im phăng phắc kéo dài. Ông sếp bực mình "ra quân" giải tán họp!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên