12/12/2021 08:36 GMT+7

Quyết lùng vé vào sân ủng hộ tuyển Việt Nam

LÊ NAM (từ Singapore)
LÊ NAM (từ Singapore)

TTO - AFF Suzuki Cup 2020 có lẽ là sự kiện thể thao lớn nhất ở Singapore, kể từ khi quốc đảo này bắt đầu mở cửa (có điều kiện) trở lại với thế giới sau thời gian dài tạm ngưng các hoạt động thể thao đông người vì dịch COVID-19.

Quyết lùng vé vào sân ủng hộ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam bên ngoài sân Bishan trong trận gặp Lào vào tối 6-12 - Ảnh: LÊ NAM

Những trận thắng của chủ nhà Singapore đã góp phần tạo nên mối quan tâm của người dân ở đây, sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội. 

Ban tổ chức giải đã mở bán vé các trận đấu có sự tham gia của đội chủ nhà trên sân vận động quốc gia với hơn 10.000 chỗ ngồi (đã giới hạn so với sức chứa hơn 55.000 chỗ ngồi) và vé bán hết rất nhanh.

Ở bảng B, do phải đá trên sân Bishan (có sức chứa hơn 6.000 chỗ) nhưng vì quy định giãn cách xã hội của ban tổ chức nên chỉ có hơn 1.000 vé được bán đều cho CĐV của bốn đội bóng có trận đấu trong ngày. 

Việc lùng tìm và mua vé là vô cùng khó khăn cho các CĐV cuồng nhiệt của tuyển Việt Nam. Vậy mới thấy, việc "bị" xếp đá ở một sân nhỏ như Bishan là một thiệt thòi lớn khi hàng ngàn CĐV Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Singapore không thể có cơ hội vào sân ủng hộ đội nhà.

Với tôi, áp lực đó còn lớn hơn. Sau thành công của tuyển U23 Việt Nam ở Thường Châu năm 2018, cậu con trai vừa bước qua 11 tuổi bỗng đam mê bóng đá kinh khủng nhất là đội tuyển Việt Nam. 

Cháu có khi đi xe buýt, cũng có lúc tự đạp xe đến trường dạy bóng đá tận Turf City, cách nhà gần 9km, để học và chơi bóng đá. Vì vậy, cả nhà quyết tâm mua vé để xem bằng được các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết ngày 1-12 bắt đầu bán vé trực tuyến các trận đấu bảng B. Tôi thức và đinh ninh từ 12h đêm sẽ mở bán. 

Chờ mãi đến hơn 1h sáng ngày 1-12 vẫn không thấy. Sáng 9h vẫn không thấy, tôi gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần mà không thể kết nối được với tổng đài nhận đặt vé của ban tổ chức.

Mãi đến 17h ngày 1-12, toàn bộ vé các trận đấu bảng B mới được mở bán, nhưng toàn bộ vé nhanh chóng hết sạch. 

Đặc biệt, vé trận gặp Indonesia và Malaysia đã bán sạch trong vòng chừng 1 giờ. Tôi may mắn tìm được vé cho cả nhà. Bạn bè tôi vì không mua được vé khu vực dành cho CĐV Việt Nam nên phải chọn mua và ngồi chung với CĐV Indonesia và Malaysia.

Nhóm bạn chơi quần vợt của tôi ở khu Sengkang có nhiều người cũng không kịp mua vé dù đã sẵn sàng trực chiến trước máy tính, tay lăm lăm smartphone. 

Ông bạn người Singapore gốc Việt Trần Khoa Nguyên không mua được bất cứ vé nào nên rất hậm hực và mong tuyển Việt Nam vào bán kết. Khi đó, địa điểm thi đấu chuyển sang sân vận động quốc gia với hơn 10.000 chỗ ngồi thì cơ hội mua vé sẽ lớn hơn.

Vé chính thức bán chỉ 25 SGD (cộng cả lệ phí khoảng 450.000 VND) nhưng do nhu cầu quá cao nên giá vé chợ đen đã được rao đến 200 SGD/vé.

Nguyên Mạnh sẽ bắt chính trận Malaysia? Nguyên Mạnh sẽ bắt chính trận Malaysia?

TTO - Nếu không có gì thay đổi, thủ môn Nguyên Mạnh sẽ tiếp tục ra sân trong đội hình xuất phát ở trận gặp Malaysia vào ngày 12-12 tới.

LÊ NAM (từ Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên