25/01/2019 14:37 GMT+7

Quốc ca Việt Nam trên đất Nhật

GIA TIẾN
GIA TIẾN

TTO - Tập trung ở quán khu vực ga Shibuya xem đá bóng, ban đầu khán giả Nhật còn thờ ơ, nhưng lúc hát quốc ca Việt Nam, nhóm bạn trẻ đứng lên hát to vang khắp cả quán nên đến lúc hát quốc ca Nhật Bản họ cũng hát để đáp lại.

Quốc ca Việt Nam trên đất Nhật - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên Việt Nam Trường đại học Công nghệ Tokyo chụp hình cùng khán giả Nhật Bản sau trận đấu - Ảnh: L.Q.H.

Tại Nhật, do trận đấu diễn ra lúc 22h địa phương nên hầu hết người Việt đang làm việc và sinh sống tại đây xem tại nhà qua laptop hoặc điện thoại.

Dù truyền hình Nhật Bản trực tiếp trận đấu trên kênh NHK BTS1 nhưng mọi người vẫn thích xem qua các đường link từ VN vì muốn nghe được những tiếng nói từ quê nhà, để cùng với người dân trong nước ủng hộ đội tuyển.

Cũng có những nhóm bạn muốn hòa vào không khí cuồng nhiệt của trận đấu nên đã hẹn nhau đến quán để cùng xem với nhau.

Anh Lê Quang Huy, đội trưởng đội bóng đá sinh viên VN của Đại học Công nghệ Tokyo, cho biết nhóm của anh đến quán Hobgoblin Shibuya British trên đường Dogenzaka, khu Shibuya, Tokyo xem trận đấu cùng với thanh niên Nhật.

Khu vực ga Shibuya cũng là nơi giới trẻ VN thường tụ tập "đi bão" mỗi khi đội VN giành chiến thắng trong các trận đấu quốc tế nên mọi người hi vọng sau trận đấu này sẽ ào ra vui chơi.

"Ban đầu khán giả Nhật còn thờ ơ, nhưng lúc hát quốc ca Việt Nam, nhóm chúng tôi đứng lên hát to vang khắp cả quán nên đến lúc hát quốc ca Nhật Bản họ cũng hát để đáp lại" - Quang Huy kể trong những phút đầu trận đấu khi tuyển VN tấn công mạnh mẽ.

Phút 24, khi Yoshida đánh đầu vào lưới VN, khán giả Nhật Bản cụng bia ăn mừng nhưng khi trọng tài không công nhận bàn thắng thì nhóm VN, dù ít người hơn nhưng đã hò hét ầm cả quán, la to hơn hẳn.

Tại thành phố Kobe, nhóm bạn của Duy Bảo là những sinh viên Học viện Ngoại ngữ Kobe tập trung tại nhà trọ từ chiều để chia nhau đi mua đồ chuẩn bị cho món lẩu vịt. Ngoài trời lạnh 4 độ C nên ai cũng muốn ở trong nhà, vừa ăn lẩu vừa xem trận đấu.

"Đội mình đá hay quá, ăn miếng trả miếng với Nhật, nhất là các pha Công Phượng đi bóng qua các hậu vệ đội bạn, nhưng bọn em chỉ la hét vừa phải thôi vì hàng xóm xung quanh là người Nhật, họ thích yên tĩnh, nếu ồn quá là họ gọi cảnh sát" - Duy Bảo kể trong ấm ức.

Trên trang Facebook của người Việt sống ở Osaka, nhiều thành viên chia sẻ đường link phát trận đấu để mọi người xem chung và cùng bàn luận với nhau.

Khi Ritsu Doan ghi bàn mở tỉ số cho Nhật Bản, một số thành viên cũng nêu thắc mắc cầu thủ này có phải gốc Việt hay không, và các thành viên cũng tìm ra câu trả lời rằng bố mẹ của Ritsu Doan đều là người Nhật Bản và anh trưởng thành từ lò đào tạo của đội Gamba Osaka có trụ sở ở Osaka.

Sau trận đấu, cổ động viên của hai đội ở Tokyo đã bắt tay và chụp hình lưu niệm cùng nhau.

Với họ, niềm vui bóng đá là trên hết.

CĐV châu Á chúc mừng Việt Nam, tiếc cho Thái Lan CĐV châu Á chúc mừng Việt Nam, tiếc cho Thái Lan

TTO - Người hâm mộ châu Á đã gửi những lời chúc mừng tới các cầu thủ Việt Nam sau thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019.

GIA TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên