22/01/2019 09:59 GMT+7

Tuyển thủ VN được CĐV tặng bánh chưng và giò chả

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - “Thấy các cầu thủ khệ nệ bưng khá nhiều bánh chưng và giò chả lên phòng ăn, chúng tôi mới biết đây là quà mà các CĐV đem đến khách sạn để tặng tận tay các cầu thủ” - trợ lý Lư Đình Tuấn chia sẻ.

Tuyển thủ VN được CĐV tặng bánh chưng và giò chả - Ảnh 1.

Lá đại kỳ trên sân Al Maktoum trong trận thắng Jordan - Ảnh: N.K.

Tính từ lúc sang Qatar tập huấn (hôm 27-12) nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, tuyển VN đã xa nhà gần cả tháng. Vì thế, thèm món ăn Việt là điều không thể tránh khỏi. Do đó, sự tiếp tế bất ngờ của hai CĐV từ VN sang trước trận đấu với Jordan khiến toàn đội mừng như "bắt được vàng".

Bánh chưng, giò chả được mọi người thưởng thức cùng nhau một cách thích thú trong bữa ăn. Lẽ ra các cầu thủ còn được ăn món gà nướng và luộc nữa. Nhưng 10 con gà mà hai CĐV VN mang sang cùng bánh chưng và giò chả đã bị hải quan UAE không cho nhập cảnh cùng, đành phải bỏ lại sân bay. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm ấm lòng toàn đội.

Không chỉ thức ăn, các CĐV VN từ quê nhà sang còn mang theo lá đại kỳ của Tổ quốc để cổ vũ cho khí thế hơn với những CĐV tại UAE. Chi phí sang UAE đắt đỏ nên những "thủ lĩnh" của hội CĐV bóng đá Việt Nam tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội... được "chọn mặt gửi vàng" thay mặt hội đi cổ vũ. Đứng trên khán đài, họ cầm nhịp để đông đảo CĐV VN cùng hô vang cổ vũ cho đội tuyển VN.

Không chỉ các CĐV VN từ quê nhà sang, những CĐV Việt đang lao động và làm việc tại UAE cũng dành tình cảm rất nhiều cho đội tuyển. Ngoài chuyện bỏ công việc để đi cổ vũ, có nữ CĐV còn tặng đồ lưu niệm (tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, biểu tượng của Dubai) cho các thành viên trong đội như là cách thể hiện tình cảm với đội bóng quê hương.

Tuyển thủ VN được CĐV tặng bánh chưng và giò chả - Ảnh 2.

Các thủ lĩnh của Hội CĐV bóng đá VN - Ảnh: N.K.

Bận bịu ở salon làm đẹp tại Dubai, nhưng chị Mai vẫn thu xếp để đi cổ vũ cho đội tuyển VN suốt cả 4 trận vừa qua. Ngoài ra, rất đông người lao động VN tại UAE đã luôn có mặt trong từng trận đấu để cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển. 

Việc đội tuyển xuất sắc hạ Jordan để vào tứ kết càng làm sục sôi thêm bầu không khí chuẩn bị cổ vũ cho trận đấu tới của những CĐV Việt tại UAE.

Ban liên lạc người Việt tại UAE đã kêu gọi mọi người mua vé ngồi ở khán đài sau khu vực cầu môn để cổ vũ cho tuyển VN bởi đây là nơi ban tổ chức sân cho phép để lá đại kỳ của Tổ quốc. 

Ngoài ra, một lý do nữa cũng quan trọng hơn là... tiết kiệm do ngồi giữa sân sẽ là 100 AED (khoảng 632.000 đồng) trong khi ngồi phía sau cầu môn chỉ 50 AED (khoảng 316.000 đồng). 

Dù ngồi sau cầu môn "xem chẳng thấy gì" nhưng theo giải thích của ban liên lạc: "Chọn ngồi sau cầu môn, chúng ta chọn hi sinh việc xem trận đấu của mình để cổ động cho các tuyển thủ của chúng ta trên sân".

Không chỉ có CĐV VN tại UAE hay quê nhà, những người Việt tại Matxcơva cũng đã mua vé và làm thủ tục để kịp sang UAE cổ vũ cho tuyển VN ở tứ kết vào ngày 24-1. 

"Sau chiến thắng đầy quả cảm của tuyển VN trước Jordan, Hội CĐV Việt Nam tại Matxcơva đang hừng hực khí thế và muốn sang Dubai để cổ vũ cho tuyển VN ở tứ kết. Chúng tôi đã xin được visa, mua vé máy bay và sẽ lên đường ngày 23-1" - anh Quang Ngọc, CĐV tại Nga, cho biết.

Nghỉ ngơi tốt để tiếp tục "chiến đấu"

Chúc mừng các học trò sau chiến thắng, HLV Park Hang Seo như mọi khi, vẫn không vui quá mức.

Ông nói: "Các bạn về ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt để tiếp tục chiến đấu. Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi chúng ta".

Hôm qua (21-1), ông Park đã cho toàn đội nghỉ ngơi để hồi phục. Buổi tối, ông cùng hai trợ lý Lee Young Jin và Lư Đình Tuấn đi xem trận Nhật Bản - Saudi Arabia để chuẩn bị cho trận tứ kết.

Bố mẹ tự hào vì các con

Dù không có mặt ở sân bóng cổ vũ cho các con nhưng bố mẹ các tuyển thủ VN đều bày tỏ cảm xúc tự hào vì tinh thần thi đấu quả cảm sau chiến thắng của đội tuyển VN trước Jordan để tiến vào tứ kết Asian Cup 2019.

Ngày 21-1, quầy hàng thịt heo của bà Dương Thị Hường (63 tuổi, ngụ huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), mẹ của trung vệ Bùi Tiến Dũng - "chàng lính" của CLB Viettel, ngập tràn lời chúc mừng của các tiểu thương và khách hàng sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Jordan.

Bà Hường chia sẻ: "Xem lại cách Dũng sút quả bóng cuối cùng và con ăn mừng chiến thắng bằng cách chào đúng chất người lính, gia đình tôi ai cũng ứa nước mắt hạnh phúc".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ Công Phượng - cho biết khi Trọng Hoàng chuyền bóng để Phượng gỡ hòa, bà Hoa như vỡ òa cảm xúc bởi sự tự tin của con trong vòng vây 2 cầu thủ đội bạn để ghi bàn thắng đã giúp đồng đội lấy lại thế trận tốt.

"Hôm nay là sinh nhật lần 24 của Phượng, tôi hi vọng con trai và các đồng đội sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo" - bà Hoa nói.

Bố cầu thủ Quế Ngọc Hải - ông Quế Ngọc Hùng - chia sẻ khi Quế Ngọc Hải được ban huấn luyện sắp xếp là cầu thủ đầu tiên đá luân lưu, ông biết đây là thời khắc cầu thủ có chút áp lực lên đôi chân nhưng ông tự tin con trai sẽ thực hiện thành công. Và Quế Ngọc Hải đã hoàn thành vai trò tiên phong trong loạt sút luân lưu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hường - bố tuyển thủ Trọng Hoàng - nói ông rất ấn tượng với tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ trước một đối thủ được đánh giá rất mạnh.

"Dù Hoàng không trực tiếp ghi bàn nhưng gia đình tôi luôn tự hào về con bởi tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi vì người hâm mộ" - ông Hường nói.

DOÃN HÒA

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên