Quanh năm sống chung với... ruồi

TRƯỜNG GIANG
TRƯỜNG GIANG

TT - Đó là tình cảnh của hàng chục hộ dân ở ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Theo bà con ở đây, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn khi bị ruồi tấn công suốt hai năm nay.

Khi đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thành, một người dân khu vực trên, chúng tôi chứng kiến cảnh ruồi bay vèo vèo từ nhà bếp đến phòng khách, phòng ngủ. Ông Thành than thở: “Mỗi lần dọn cơm lên chưa kịp ăn thì ruồi đã bu đen cả mâm cơm. Vợ chồng con cái nhìn thấy là hết muốn ăn. Khổ nhất là mỗi khi nhà có đám tiệc mời bà con hàng xóm đến dự. Nhìn thấy cảnh ruồi bu đen trên bàn, ai cũng rùng mình...”.

Theo người dân địa phương, ruồi tấn công nhà họ là do trong khu vực này có một trại nuôi gà rất lớn hàng chục ngàn con.

Ông Lê Ngọc Hóa - chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Chánh - xác nhận ruồi dày đặc trong nhà dân ở khu vực trên như bà con phản ảnh. “Xã sẽ cử cán bộ đến kiểm tra tìm nguyên nhân, bàn cách giải quyết. Nếu ruồi xuất phát từ trại nuôi gà gần đó thì xã sẽ yêu cầu chủ trại gà phải khắc phục ngay để đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân” - ông Hóa nói.

Hx1LqnJc.jpgPhóng to
Người dân phải dùng miếng keo dính chuột để bẫy ruồi - Ảnh: T.Giang
TRƯỜNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất